Jesus gặp chấn thương dây chằng đầu gối từ tháng 1 và chưa chơi trận nào cho Arsenal kể từ đó. Những dấu hiệu hồi phục gần đây, gồm trận giao hữu nội bộ và lần ra sân cho đội U21 tuần trước, cho thấy anh sắp tái xuất. Huấn luyện viên Mikel Arteta thậm chí khẳng định, Jesus tập luyện rất tốt và là bổ sung lớn cho đội.
Cùng thời điểm, Cristhian Mosquera bị đau và phải gia nhập danh sách bệnh binh cùng Gabriel Magalhaes và William Saliba. Huấn luyện viên Arteta cho biết, hậu vệ trẻ sẽ nghỉ nhiều tuần, lâu hơn đáng kể so với dự tính.

Nguồn tin từ Football London cho hay, Arsenal cân nhắc quy định mới của UEFA cho phép thay thế tạm thời cầu thủ chấn thương dài hạn trước lượt đấu thứ sáu. Nhưng hạn cuối trôi qua trước chuyến làm khách tới sân Club Brugge vào rạng sáng 11/12, và đội bóng London quyết định không bổ sung Jesus.
Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của tiền đạo người Brazil, đúng thời điểm anh đang tiến gần tới ngày trở lại sau gần 1 năm điều trị chấn thương dây chằng đầu gối.
Trong lúc nhân sự hàng thủ khủng hoảng, Arsenal còn nuốt trái đắng khi thua Aston Villa 1-2 đúng phút bù giờ cuối tuần qua, sau chuỗi 18 trận bất bại. Arsenal thua trận này không chỉ vì thiếu may mắn. Họ thua vì những khoảng hổng quen thuộc: thiếu độ lạnh ở thời khắc quyết định, thiếu người cầm nhịp để làm chủ những phút sóng gió, và thiếu bản lĩnh để biến ưu thế thế trận thành ưu thế tỷ số.
Mùa giải còn dài, huấn luyện viên Arteta không sai khi nói: “Hãy làm phần việc của mình rồi xem chuyện gì xảy ra”. Nhưng điều đang xảy ra rất rõ ràng: Aston Villa - đội bóng từng nằm trong "vùng xám" của Premier League - nay đã trở thành một lực lượng định hình cuộc đua vô địch.
Arsenal vẫn dẫn đầu bảng Champions League và còn 3 trận gặp Club Brugge, Inter Milan và Kairat. Xen giữa là Lịch thi đấu dày đặc ở Premier League, từ Wolves, Everton đến Liverpool và Man United.