Áo danh giá Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 tiếp sức những mảnh đời kém may mắn

Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 không chỉ khép lại bằng những màn tranh tài kịch tính, mà còn mở ra một hành trình nhân ái khi các tay đua cùng chung tay lan tỏa yêu thương qua những chiếc Áo danh giá - biểu tượng của vinh quang.

Thông qua chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, những chiếc áo đua có chữ ký của các vận động viên hàng đầu đã được đưa ra đấu giá trên fanpage Cycling News. Toàn bộ số tiền thu được được chuyển đến tận tay những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mở ra một “cuộc đua” mới - cuộc đua của lòng nhân ái.

Chiếc Áo vàng của tay đua người Nga Mikhail Fokin có đầy đủ chữ ký đồng đội An Giang, là biểu tượng đầu tiên của hoạt động ý nghĩa này. Tại Cần Thơ, Fokin đã trao chiếc áo để đấu giá giúp em Lâm Thị Cẩm Nhung - học sinh lớp 9 vượt khó, mồ côi cha, mẹ mưu sinh bằng nghề mò cua bắt ốc.

fokin-1746519104.jpg
Chiếc Áo vàng của tay đua người Nga Mikhail Fokin được đấu giá làm thiện nguyện. Ảnh: Như Huy

Chiếc áo được anh Phan Hồng Hậu (Đồng Nai) mua với giá 5 triệu đồng. Ông Trần Hải Triều - Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao An Giang - góp thêm 5 triệu đồng, tiếp thêm động lực cho Nhung theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Chiếc Áo vàng khác của Fokin được anh Lê Tấn Phát (Bến Tre) mua với giá 6 triệu đồng để hỗ trợ em Lâm Thị Hồng Châu (Sóc Trăng). Một áo khác về tay anh Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) với giá 10 triệu đồng, dành cho em Huỳnh Ngọc Trang (Bạc Liêu).

Không chỉ riêng Fokin, các HLV và tay đua khác như Lê Thành Liêm, Nguyễn Huy Hùng… cũng góp áo đua để đấu giá. Đặc biệt, anh Phan Hồng Hậu - “mạnh thường quân” nổi bật của chương trình - đã chi tổng cộng 66,7 triệu đồng để sở hữu 5 chiếc áo đấu, đồng hành cùng hành trình thiện nguyện.

Chiếc Áo trắng chặng của Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đấu giá được 8,7 triệu đồng, giúp em Nguyễn Minh Thư - cô bé mồ côi cha, mẹ bệnh nặng - tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Chiếc Áo cam chặng của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) được bán với giá 12 triệu đồng, giúp đỡ em Nguyễn Tuấn Đăng Khôi (Ninh Thuận). Cộng đồng mạng tiếp tục góp thêm 13 triệu đồng, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên 25 triệu đồng.

Chiếc Áo chấm đỏ Vua leo núi đấu giá 15 triệu đồng đã hỗ trợ 2 em nhỏ Phạm Bảo Ngọc (Bến Tre) và Nguyễn Trịnh Kim Ngân (Vĩnh Long).

z6562090522765-20d66c212873a4a92f7cf847b52396d4-1746519298.jpg
Đại diện trang Cycling News trao 26 triệu đồng tiền đấu giá chiếc áo xanh của Nicholas Kergozou cho gia đình em Phi Hùng. Ảnh: Như Huy

Ấn tượng nhất là chiếc Áo xanh của Nicholas Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) - người giành tới 11 chặng thắng - đã lập kỷ lục khi được bán với giá 26 triệu đồng, dành tặng em Nguyễn Phi Hùng (Ninh Thuận) - con cả trong gia đình 4 anh em, mồ côi cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong căn nhà xiêu vẹo giữa nắng gió miền Trung, Phi Hùng vẫn quyết tâm học tập, chăm sóc em và ấp ủ khát vọng thay đổi cuộc đời. Khi nhận được món quà, em chỉ nghẹn ngào nói: “Con hứa sẽ học thật giỏi, không phụ lòng mọi người”.

Một chiếc áo, một nghĩa cử - tất cả gói ghém tình yêu thương và hy vọng. Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 đã khép lại bằng những vòng quay đẹp nhất: vòng quay của lòng nhân ái, của những tấm lòng biết sẻ chia, chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở.

Bảo Ngọc