
Đúng là "tre già măng mọc", nhưng "măng" Carlos Alcaraz đang chứng tỏ mình là loại "măng tre" cực phẩm, có khả năng "quật ngã" cả những đối thủ sừng sỏ nhất. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã khẳng định anh luôn tin tưởng vào khả năng lội ngược dòng của mình, khi xuất sắc thoát hiểm từ thế bị dẫn trước 2 séc và cứu thành công 3 match point, qua đó đánh bại tay vợt số 1 thế giới - Jannik Sinner - với tỷ số 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2) trong trận chung kết Roland Garros 2025.
Trong một trận chung kết đầy kịch tính đến từng hơi thở, "chàng trai vàng" 22 tuổi đã bị dẫn 3-5, 0-40 trong game giao bóng ở séc thứ tư, nhưng anh đã phục hồi một cách phi thường để giành danh hiệu Grand Slam thứ năm sau 5 giờ 29 phút. Đây là trận chung kết đơn nam dài nhất trong lịch sử Roland Garros Kỷ nguyên Mở và là trận chung kết Grand Slam đơn nam dài thứ hai trong lịch sử, sau trận chung kết Australia mở rộng 2012 giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal - trận đấu kéo dài 5 giờ 53 phút với chiến thắng 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5-7), 7-5 thuộc về Nole.
Alcaraz là tay vợt nam thứ tám trong Kỷ nguyên Mở bảo vệ thành công danh hiệu Roland Garros và là người đầu tiên cứu match point và giành chiến thắng trong trận chung kết Grand Slam kể từ khi Novak Djokovic đánh bại Roger Federer tại Wimbledon năm 2019. Đây là lần đầu tiên sau 9 lần, Alcaraz lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 séc để giành chiến thắng. Anh hiện có thành tích 5-0 trong các trận chung kết Grand Slam và nới rộng lợi thế đối đầu với Sinner lên 8-4.
Một màn lội ngược dòng của Alcaraz tưởng chừng khó có thể xảy ra khi Sinner, người đang theo đuổi danh hiệu French Open đầu tiên và danh hiệu Grand Slam thứ tư nói chung, đã giành 2 séc đầu và sớm giành break ở séc thứ ba. Tuy nhiên, Alcaraz, được đám đông trên sân Philippe Chatrier cổ vũ nhiệt tình - bao gồm cả diễn viên Dustin Hoffman, đạo diễn phim Spike Lee và hàng loạt huyền thoại thể thao - đã phản công để giành séc thứ ba. Trận đấu một lần nữa tưởng chừng đã kết thúc khi Sinner có 3 match point ở tỷ số 0-40 trong game giao bóng của Alcaraz ở game thứ chín của séc thứ tư. Nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã giành lại séc đó ở loạt tie-break và dù để mất lợi thế dẫn trước sớm ở séc thứ năm, anh đã bùng nổ để giành chiến thắng, nâng tổng số trận thắng của mình trong các loạt tie-break quyết định lên 12-2.
Alcaraz đúng bằng tuổi - 22 tuổi, 1 tháng, 3 ngày - với đồng hương Rafael Nadal khi Nadal giành danh hiệu Grand Slam thứ năm của mình. Nadal là một trong những người đầu tiên chúc mừng Alcaraz trên mạng xã hội, cùng với Billie Jean King và đội bóng Real Madrid. "Thành thật mà nói, sự trùng hợp khi giành Grand Slam thứ năm ở cùng độ tuổi với Rafa Nadal, tôi sẽ nói rằng đó là định mệnh, tôi đoán vậy"- Alcaraz mỉm cười nói- "Đó là một thống kê mà tôi sẽ giữ cho riêng mình mãi mãi, giành Grand Slam thứ năm cùng lúc với Rafa, thần tượng của tôi, nguồn cảm hứng của tôi. Thành thật mà nói, đó là một vinh dự rất lớn. Hy vọng nó sẽ không dừng lại như thế này”.