AFC Champions League Two > Macarthur 2-1 Công an Hà Nội: Vẫn giữ được quyền tự quyết

Mặc dù để thua Macarthur FC ở lượt trận thứ tư bảng E - AFC Champions League Two, nhưng câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn giữ được quyền tự quyết trong cuộc đua đi tiếp vào vòng tiếp theo khi xếp vị trí nhì bảng.

Sau khi để Macarthur FC cầm hòa trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội gặp đôi chút bất lợi khi phải đến làm khách tại nước Úc trong trận lượt về giữa 2 đội. Lợi thế về sân nhà giúp Macarthur FC nhập cuộc đầy hứng khởi và cũng sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 20.

Luke Vickery vượt qua hàng thủ của Công an Hà Nội trước sự truy cản của Vitao và Hugo Gomes. Sau đó, anh thực hiện cú căng ngang để Sime Grzan dứt điểm chính xác vào lưới của Nguyễn Filip. Bàn thua khiến Công an Hà Nội dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

cong-a-goal-1-1762449672.jpg
Adou Minh ghi bàn gỡ hòa cho Công an Hà Nội. Ảnh: AFC.

Thầy trò huấn luyện viên Mano Polking cũng không phải chờ đợi quá lâu để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ở phút thứ 30, tận dụng sự bối rối của hàng thủ Macarthur, Adou Minh dứt điểm chớp nhoáng trong vòng 5m50 tung lưới thủ môn Filip Kurto để đưa trận đấu về thế cân bằng. Tỷ số 1-1 cũng là kết quả trong thời gian thi đấu hiệp 1.

Sang hiệp 2, Công an Hà Nội chính là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với đội chủ nhà. Có 2 tình huống đáng chú ý trước cầu môn đối phương, đầu tiên chính là đường chuyền vào trong vòng cấm của Đình Bắc, bóng trúng tay hậu vệ bên phía Macarthur. Tuy nhiên, trọng tài từ chối quả phạt đền cho đội khách. Đến phút thứ 65, đến lượt Stephan Mauk bỏ lỡ cơ hội rõ ràng ngay trước cầu môn.

Sau những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, Công an Hà Nội phải trả giá bằng bàn thua đáng tiếc ở phút thứ 75 nhờ pha lập công của Anthony Caceres. Trong thời gian còn lại của trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking buộc phải dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2. Đáng tiếc nhất là cú sút của Rogerio Alves bóng trúng cột dọc ngay cuối trận.

maca-conga-2-1762449672.jpg
Công an Hà Nội để thua đáng tiếc trước Macarthur FC trong thế trận họ tạo ra nhiều cơ hội tốt. Ảnh: AFC.

Công an Hà Nội đành chấp nhận trận thua tiếc nuối ngay trên sân khách trong tình thế họ tạo ra nhiều cơ hội hơn. Cục diện của bảng E có sự thay đổi khi Macarthur vươn lên ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 4 trận. Mặc dù để thua trận này, nhưng Công an Hà Nội đứng nhì bảng với 5 điểm, xếp trên đội đứng thứ ba là Beijing Guoan có cùng 5 điểm do hơn về hiệu số phụ.

Ở lượt trận diễn ra sau đó, Beijing Guoan thắng đậm Taipo 3-0 trên sân nhà. Chiến thắng này giúp đội bóng Trung Quốc có chiến thắng đầu tiên tại bảng E, đồng thời cũng là đối thủ đe dọa trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two. Beijing Guoan cũng chính là đối thủ của đội bóng ngành Công an ở lượt trận sắp tới diễn ra sau đây 3 tuần.

Đội hình ra sân

Macarthur FC: Kurto, Da Silva, Uskok, Talbot, Politidis, Caceres, Vickery (Duran 62’), Randazzo (Liam Rose 75’), Brattan, Grzan, Ji Dong-Won (Sawyer 62’).

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao (Minh Phúc 83’), Stefan Mauk, Quang Hải, Adou Minh (Leo Artur 83’), Văn Đô, China Alves, Alan (Đình Bắc 43').

Vĩnh Toàn