Với việc Newcastle phải nghĩ đến trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League với Barca, huấn luyện viên Eddie Howe thực hiện sáu thay đổi trong đội hình. Bên kia chiến tuyến, việc Filip Jorgensen không có tên trong danh sách Chelsea sau màn trình diễn tệ hại ở Paris khiến nhiều người bất ngờ, dù lý do chính thức là chấn thương háng. Thua PSG 2-5 ở lượt đi, Rosenior dường như ưu tiên cuộc đua trở lại Champions League mùa sau hơn.
Ở trận đấu này, Chelsea nhập cuộc khá tốt và sớm tạo sức ép lên khung thành đối thủ. Ngay những phút đầu, Wesley Fofana suýt mở tỷ số khi đánh đầu sau pha phạt góc, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Không lâu sau, Cole Palmer cũng có cơ hội đáng chú ý. Tiền vệ người Anh tung cú sút chéo góc trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Trong lúc Chelsea đang kiểm soát thế trận, Newcastle bất ngờ có bàn thắng. Phút 18, Tino Livramento bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền bóng vào vòng cấm. Joe Willock đối mặt thủ môn Robert Sanchez nhưng không dứt điểm mà chuyền ngang cho Anthony Gordon. Cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Newcastle.
Bị dẫn bàn, Chelsea buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Newcastle tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ và không cho đội chủ nhà nhiều khoảng trống.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Liam Rosenior tăng cường hàng công khi đưa Liam Delap vào sân. Cơ hội rõ ràng đầu tiên của Joao Pedro đến ở phút 60 nhưng anh dứt điểm hỏng. Không lâu sau, Caicedo bị thay ra bởi Romeo Lavia và tác động mạnh vào ghế dự bị trong sự tức giận. Nỗ lực kiếm phạt đền của Palmer sau pha va chạm với Nick Woltemade cho thấy sự tuyệt vọng. Đó là tình huống Rosenior khẳng định Tierney đã sai khi không thổi penalty.
Một cú sút khác của Gordon buộc Robert Sanchez phải cứu thua khi Newcastle cảm nhận cơ hội ghi bàn thứ hai.

Trong phần còn lại của trận đấu, Chelsea tiếp tục gây sức ép. Joao Pedro, Trevoh Chalobah và Delap đều có cơ hội, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng thiếu chính xác.
Tình huống đáng tiếc nhất của Chelsea đến ở những phút bù giờ. Từ quả đá phạt cách khung thành hơn 30m, đội trưởng Reece James tung cú sút rất mạnh. Bóng vượt qua hàng rào nhưng lại dội cột dọc, khiến các cổ động viên chủ nhà tiếc nuối.
Newcastle vẫn giữ vững lợi thế để ăn mừng cuồng nhiệt trong phòng thay đồ. Chuỗi trận không thắng tại Stamford Bridge của họ đã chấm dứt, trong khi những vấn đề của Chelsea ngày càng chồng chất.
Bại trận ngay trên sân nhà, Chelsea vẫn xếp thứ 5 với 48 điểm, kém Aston Villa ba điểm. Sau vòng đấu này, Chelsea có thể rơi xuống vị trí thứ 6 khi Liverpool (48 điểm) chưa thi đấu. Ở chiều ngược lại, trận thắng giúp Newcastle có 42 điểm, vươn lên đứng thứ 9.
