Ở trận tiếp đón Everton trên sân nhà Emirates rạng sáng nay, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý đầu tiên xuất phát từ một quả phạt góc được thực hiện nhanh khi Declan Rice chuyền bóng cho Noni Madueke dứt điểm, nhưng thủ môn Jordan Pickford phản xạ xuất sắc để cứu thua.
Trong khoảng 15 phút đầu, đội chủ nhà liên tiếp uy hiếp khung thành Everton. Các cú dứt điểm của Riccardo Calafiori, Martín Zubimendi, Bukayo Saka và Eberechi Eze đều khiến hàng thủ đội khách chao đảo, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Everton cũng cho thấy, họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Dwight McNeil suýt mở tỷ số với cú sút xa đưa bóng dội cột dọc, trong khi thủ môn David Raya phải trổ tài cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Kiernan Dewsbury-Hall.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Arsenal gặp tổn thất khi hậu vệ Jurriën Timber phải rời sân vì chấn thương.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta tăng cường hàng công khi tung Viktor Gyökeres và Gabriel Martinelli vào sân. Tuy nhiên, hàng thủ Everton vẫn giữ được sự kỷ luật, khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.
Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 89. Từ đường chuyền của Max Dowman, Pickford xử lý lóng ngóng khiến bóng bật ra đúng vị trí của Gyökeres để tiền đạo này dứt điểm mở tỷ số.
Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 90+7, Dowman bứt tốc rồi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Arsenal. Pha lập công này giúp anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày.
Chiến thắng giúp Arsenal tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục danh hiệu, trong khi Man City đang dần hụt hơi ở giai đoạn quyết định của mùa giải.
Ở trận đấu diễn ra sau đó, Manchester City bị West Ham United cầm hòa 1-1, kết quả này giúp West Ham tạm thời thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ", vươn lên vị trí thứ 17 với 29 điểm, hơn Nottingham Forest - đội sẽ gặp Fulham hôm nay - 1 điểm.

Ở chiều ngược lại, kết quả này giáng thêm đòn mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Man City. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola giờ kém Arsenal tới 9 điểm, dù vẫn đá ít hơn 1 trận, khoảng cách đủ lớn để khiến cuộc đua vô địch trở nên chênh vênh. Trớ trêu hơn cho đội khách khi người ghi bàn níu chân họ, Konstantinos Mavropanos, lại từng khoác áo Arsenal trong giai đoạn 2018-2022.
Trước mắt họ là thử thách cực đại: lật ngược thất bại 0-3 trước Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Etihad ngày 17/3. Nếu không thể cải thiện phong độ, hy vọng giành danh hiệu của Man City mùa này có thể sẽ chỉ còn đặt vào trận chung kết Cup Liên đoàn với Arsenal tại Wembley ngày 22/3.
