Vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2027 > Lào 0-2 Việt Nam: Xuân Son hóa người hùng

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tương đối nhọc nhằn trước Lào ở lượt trận thứ năm bảng F - Vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2027. Nguyễn Xuân Son hóa người hùng trong ngày tái suất đội tuyển quốc gia với quả phạt đền thành bàn, pha lập công còn lại được ghi bởi Tuấn Hải ở phút bù giờ cuối trận.

Những tưởng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trải qua một trận đấu dễ dàng, nhưng 90 phút tại sân vận động Quốc gia Lào Mới lại không hề đơn giản chút nào. Thậm chí, đội chủ nhà còn có cơ hội để có bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay phút thứ ba khi Bounphachan Bounkong tận dụng cơ hội với cú sút vào góc xa khung thành, nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn chơi tập trung khi cản phá pha dứt điểm của đối phương.

img-9480-2048x1365-1763573379.jpg
Nguyễn Xuân Son đánh dấu ngày tái suất sân cỏ sau khi vừa điều trị ca phẫu thuật. Ảnh: VFF.

Sau pha bóng đó, thế trận dần thuộc về đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều đó lại tạo điều kiện để các cầu thủ Lào lui về phòng ngự sâu và dựng “xe bus hai tầng” trước khung thành. Pha bóng đáng chú ý nhất chính là cú sút của Tiến Linh khi anh dứt điểm đi lên trời ngay phút thứ 31.

Chỉ 4 phút sau pha bỏ lỡ của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội khi Hoàng Đức dứt điểm ở góp hẹp, nhưng bị thủ môn Anoulak Vilaphonh cản phá. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

img-9481-2048x1365-1763573379.jpg
Niềm vui mới đến với đội tuyển Việt Nam sau khi có bàn mở tỷ số. Ảnh: VFF.

Sang hiệp 2, một loạt những sự thay đổi được huấn luyện viên Kim Sang-sik thực hiện. Đáng chú ý nhất chính là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau thời gian dài điều trị. Kể từ thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam có thêm pha bóng dẫn đến cơ hội rõ ràng khi Hoàng Đức chuyền bóng tầm ngang cho Tuấn Hải trong tư thế thuận lợi. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo đang khoác áo cho câu lạc bộ Hà Nội lại trúng vào xà ngang.

Những tưởng trận đấu không có bàn thắng nào được ghi, thì bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 69. Phetdavanh Somsanid dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Trên chấm 11m, Xuân Son đánh dấu sự trở lại trong màu áo đội tuyển với cú sút đầy quyết đoán để ghi bàn thắng mở tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam chơi thanh thoát hơn khi đã trút bỏ những rào cản về tâm lý. Ngoài ra, lợi thế cũng vô cùng to lớn cho Việt Nam khi đối thủ đã xuống sức ở thời gian cuối trận. Đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người khi Damoth Thongkhamsavath gặp phải chấn thương và phải rời sân, trong khi Lào không còn quyền thay người.

img-9479-2048x1365-1763573379.jpg
Việt Nam vẫn duy trì khoảng cách 3 điểm với Malaysia cho đến lượt đấu cuối. Ảnh: VFF.

Việc được chơi hơn người giúp đội tuyển Việt Nam thong thả hơn ở thời điểm cuối trận. Trước khi trận đấu kết thúc, Phạm Tuấn Hải tung cú móc bóng đẹp mắt để ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90+2. Với chiến thắng này, Việt Nam giành được 12 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Malaysia với khoảng cách 3 điểm ít hơn. Còn Lào đứng thứ ba bảng F với 3 điểm sau 5 trận.

Đội hình ra sân

Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy (Phommavong 80’), Phetdavanh Somsanid, Chanthavilay Khounthoumphone (Khimmasen 70’), Leuanthana, Chony Wenpaserth (Keohabnam 80’), Damoth Thongkhamsavath, Bouphachan Bounkong, Bounphaeng Xaysombath (Phanthavong 70’), Vongsakda Chanthaleuxay (Douangvila 54’).

Việt Nam: Văn Lâm; Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Đô (Hai Long 46’, Tiến Anh 89’), Thành Long (Tuấn Hải 46’), Quang Hải, Văn Vĩ (Xuân Son 46’), Hoàng Đức, Tiến Linh (Gia Hưng 46’).

Vĩnh Toàn