Vòng loại ASIAN Cup 2027: Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dễ đá

Chủ nhà Malaysia đang chịu nhiều áp lực khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil ở lượt trận thứ hai Vòng loại ASIAN Cup 2027, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dễ đá hơn nhiều khi chỉ cần một trận hòa là đủ để giữ vững ngôi đầu bảng F…

z6441663314069-d8411f6312f3c36746e2ca62924e4ece-1749521371.jpg
Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Lào 5-0 ở lượt trận mở màn. Ảnh: VFF

Sau lượt trận mở màn, cục diện tại bảng F đang có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi thắng thuyết phục Lào 5-0 để tạm vượt lên chiếm ngôi đầu, trong khi Malaysia chỉ ghi được 2 bàn thắng vào lưới Nepal, xếp thứ hai. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cạnh tranh  trực tiếp tấm vé duy nhất tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 được dự báo căng thẳng và hấp dẫn khi chủ nhà Malaysia buộc phải thắng tại Bukit Jalil, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dễ đá hơn nhiều khi chỉ cần một trận hòa là đủ để tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua đường trường kéo dài tới tháng 3/2026.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Malaysia đã có nhiều thay đổi cả về lực lượng và lối chơi. Dưới thời huấn luyện viên Peter Clamovski, Malaysia đã nhập tịch ồ ạt cầu thủ từ Nam Mỹ và châu Âu về tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Trong 2 trận đấu giao hữu gần đây, Malaysia đã thử nghiệm đội hình “lê dương” với hầu hết cầu thủ nhập tịch có thể hình, thể lực vượt trội cùng lối chơi thiên về sức mạnh. Huấn luyện viên Peter Clamovski không giấu giếm tham vọng, biến đội tuyển Malaysia trở thành thế lực mới ở khu vực Đông Nam Á và châu Á với dàn cầu thủ tịch như Matthew Davies, Dion Cools, Facundo Garces, Gabriel Palmero, Endrick, Stuart Wilkin, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca…

4993964921221282293188030274463691701282309726n-1749481541747419954923-1749521433.webp
Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch trong buổi tập tại Bukit Jalil. Ảnh: FAM

Đây thực sự là một thử thách trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không thể tập hợp đầy đủ đội hình mạnh nhất. Những ca chấn thương nhắm vào các cầu thủ trụ cột khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik đã 2 lần phải gọi bổ sung lực lượng và chỉ đưa sang Malaysia đúng 23 cầu thủ, trong đó chỉ có 2 cầu thủ nhập tịch là thủ môn Nguyễn Filip và hậu vệ Cao Quang Vinh. Không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam có thể ra sân với đội hình “thuần Việt” để đối đầu với chủ nhà Malaysia. Trong khung thành, sẽ là thủ môn Đình Triệu, bộ 3 trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng, 2 hậu vệ cánh là Quang Vinh, Tiến Anh. Hàng tiền vệ do Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Hải và Hai Long lĩnh xướng, trong khi Tiến Linh, Tuấn Hải hoặc Thanh Bình có thể đá ở vị trí tiền đạo mục tiêu.

Đội tuyển Việt Nam có rất nhiều lựa chọn về mặt chiến thuật khi chỉ cần không thua Malaysia tại Bukit Jalil là đủ để tiếp tục dẫn đầu cuộc đua ở vị trí dẫn đầu tại bảng F. Thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt trận trên sân nhà và sân khách tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 buộc chủ nhà phải thắng mới có cơ hội cạnh tranh tấm vé duy nhất góp mặt tại Vòng chung kết. Hòa hay thua cũng đồng nghĩa với việc, thầy trò huấn luyện viên Peter Clamovski sẽ bị đẩy vào tình thế bất lợi khi phải đá trận lượt về tại Bình Dương. Áp lực càng lớn hơn bởi trong suốt 10 năm qua, đội tuyển Malaysia chưa từng thắng được Việt Nam.  

huu-6529-1749521075.jpg
Tiến Linh ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia tại Bukit Jalil. Ảnh: VFF

Trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định trực tiếp tới tấm vé tới Saudi Arabia dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch ASEAN Cup 2024 được đánh giá cao hơn chủ nhà Malaysia, dù thi đấu tại Bukit Jalil với sức chứa 80 ngàn cổ động viên luôn là thử thách, đòi hỏi tinh thần thép và cả bản lĩnh. Giới võ thuật có câu “lấy tĩnh chế động, quyền thuật vô biên”, đặt trong bối cảnh, chủ nhà buộc phải thắng với những tuyên bố ồn ào thì sự điềm tĩnh và chắc chắn có thể là sự lựa khôn ngoan của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đơn giản bởi đánh bại Malaysia tại Bukit Jalil là rất tuyệt vời, đá hòa cũng tốt, thậm chí ngay cả thua tối thiểu cũng không phải là vấn đề lớn nếu nhìn vào đại cục, vẫn còn trận lượt về để có thể xoay chuyển tình thế.

504429441-1037611005239479-538854895906073176-n-1749521734.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các thành viên đội tuyển Việt nam trong buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: VFF

Phát biểu của 2 huấn luyện viên trước trận đấu

Trong buổi họp báo trước trận đấu với chủ nhà Malaysia tại Bukit Jalil, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận định: “Đây mới là trận lượt đi, nhưng chúng tôi xác định trận đấu có ý nghĩa quan trọng và khó khăn trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, phát huy sức mạnh tập thể để hướng tới chiến thắng. Malaysia có nhiều thay đổi với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đối diện với mọi thử thách… Bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự chuẩn bị và nỗ lực của mỗi đội. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần, phát huy tối đa khả năng”.

Về phần mình, huấn luyện viên Peter Cklamovski khẳng định: "Đội tuyển Malaysia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng này trong suốt 1 tháng qua. Tôi cảm thấy hài lòng với những nỗ lực và sự cố gắng của các cầu thủ cũng như toàn bộ thành viên trong đội bóng. Trong thời điểm này, có rất nhiều đồn đoán và thông tin từ trang mạng xã hội, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tập trung cho trận đấu với Việt Nam. Một vài cầu thủ trở về từ nước ngoài mang theo sự tự hào lớn lao. Sự tự hào ấy đã thể hiện rõ qua từng buổi tập luyện và không khí đoàn kết tại đội tuyển Malaysia. Tôi hy vọng tinh thần ấy sẽ được thể hiện rõ nét trong trận đấu tại Bukit Jalil. Đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Đây là một thách thức lớn với Malaysia. Hơn 10 năm không thắng Việt Nam là điều thôi thúc và tôi muốn các cầu thủ nắm lấy cơ hội để tạo nên lịch sử…".

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h (giờ Việt Nam) trên sân Bukit Jalil.

Việt Hưng