Lượt trận cuối cùng tại bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027 tuy chỉ còn mang tính thủ tục, nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của “bầy Hổ” khi thiếu vắng 7 ngoại binh nhập tịch trái phép. Bất chấp những tuyên bố hùng hồn của huấn luyện viên Peter Cklamovski, Harimau Malaya đã để lộ nguyên hình là đội bóng “chiếu dưới” và phải nhận thất bại 1-3.
Trung vệ đội trưởng Duy Mạnh ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 bằng cú đánh đầu cận thành từ tình huống đá phạt góc và chân sút Xuân Son hoàn tất cú đúp của riêng mình đầu hiệp đấu thứ hai, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Dù gỡ lại 1 bàn danh dự ở cuối trận sau khi Endrick đá phạt 11m thành công, nhưng thực tế trên sân Thiên Trường, Malaysia đã hoàn toàn bị lép vế trước chủ nhà Việt Nam.
Sự thật là Malaysia dù vẫn có gần phân nửa đội hình là cầu thủ nhập tịch, nhưng so với 7 cầu thủ “lê dương” từng lĩnh xướng ở trận lượt đi, rõ ràng Paulo Josue, Dion Cools , Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Ezequiel Aguero… khó có thể khỏa lấp được. Không đơn giản chỉ là thất bại, thế trận trên sân còn cho thấy sự khác biệt cả về đẳng cấp khi “bầy Hổ Malaya” hoàn toàn bị áp đảo và phải nhận thất bại “tâm phục khẩu phục”.
Kết thúc Vòng loại ASIAN Cup 2027, đội tuyển Việt Nam độc chiếm ngôi đầu tại bảng F với 6 trận toàn thắng, giành 18 điểm tuyệt đối, trong khi Malaysia phải trả giá đắt khi bị xử thua 2 trận, trừ 6 điểm và về đích ở vị trí thứ nhì với 9 điểm. Tấm vé dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 đã khẳng định giá trị và vị thế của đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Ngược lại với thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski lại giống như một cơn ác mộng: "Những gì xảy ra suốt thời gian qua, những bản án kỷ luật và điểm số bị trừ đã tác động lớn tới tâm lý của cầu thủ. Bây giờ là lúc họ cần được nghỉ ngơi, hồi phục…".
Trên khán đài sân Thiên Trường, khoảng hơn 100 cổ động viên Malaysia theo chân đội nhà đến lặng lẽ theo dõi trận đấu, kèm theo tấm băng rôn khổ lớn với thông điệp phản đối Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM): "Danh dự không phải để đem ra đánh đổi. Hãy trả bóng đá lại cho người dân". Làn sóng phản đối chính sách nhập tịch cầu thủ thiếu kiểm soát đang lan rộng ở Malaysia, thậm chí đã có những cuộc biểu tình, tụ tập phản đối.
Thất bại trước đội tuyển Việt Nam thêm một lần nữa phơi bày sự thật phũ phàng, đội tuyển Malaysia đang phải trả giá đắt vì những toan tính sai lầm khi nhập tịch ồ ạt cầu thủ để chạy theo thành tích, bất chấp hậu quả.