Vòng loại ASIAN Cup 2027: Malaysia muốn đòi danh dự

Dùng giấy tờ giả để đăng ký và sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận lượt đi Vòng loại ASIAN Cup 2027 trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Malaysia dù giành chiến thắng 4-0, nhưng đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua ngược 0-3 đồng thời mất luôn cơ hội giành vé tới Saudi Arabia…

505853558-122128429886803027-8080818045513362808-n-1774832538.jpg
Malaysia nhập tịch ồ ạt hồi đầu năm 2025 để thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 bất chấp nhiều cầu thủ không đủ tư cách. Ảnh: FAM

Vụ việc xảy ra từ đầu năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau nhiều động tác thăm dò đã ồ ạt đăng ký hàng loạt cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia. Sự việc bị phanh phui và tới tháng 9/2025, lần đầu tiên FIFA đưa ra án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ  nhập tịch vì có hành vi làm giả giấy tờ để thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 và các trận đấu giao hữu thuộc hệ thống tính điểm của FIFA. FAM đã kháng cáo và nộp đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS), nhưng đều bị bác bỏ và mới nhất, đội tuyển Malaysia đã bị AFC xử thua 0-3 trong 2 trận đấu với Nepal và Việt Nam tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 và đánh mất luôn cơ hội giành vé tới Saudi Arabia.

Đội tuyển Malaysia phải trả giá đắt vì những toan tính sai lầm, thậm chí có hành vi gian lận khi đưa vào sân những cầu thủ nhập tịch không có đủ tư cách. Trận lượt về, thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski phải tới làm khách tại Việt Nam với rất nhiều áp lực. Tất nhiên, ông thầy người Australia vẫn phải “lên dây cót tinh thần” và khẳng định, đội tuyển Malaysia dù bị loại vẫn đá vì danh dự và có đủ khả năng để giành chiến thắng trước đội chủ nhà Việt Nam. "Đây có thể được coi là trận đấu để lấy lại danh dự, cũng giống như phục thù", huấn luyện viên Peter Cklamovski trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Astro Arena của Malaysia khi vừa đặt chân tới sân bay Nội Bài, Hà Nội tối 28/3. 

656947791-1272039138463330-2866278047774915804-n-1774832687.jpg
Đội tuyển Malaysia tới sân bay Nội Bài tối 28/3 và di chuyển xuống Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt nam vào tối 31/3. Ảnh: VFF

Trong danh sách đội tuyển Malaysia sang Việt Nam lần này vẫn có tới 13 cầu thủ nhập tịch, chủ yếu có gốc gác Malaysia như: Dominic Tan, Dion Cools, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero hay Paulo Josue… Cho đến tận bây giờ, dù chịu rất nhiều sức ép  từ dư luận và người hâm mộ bóng đá đòi đưa ra ánh sáng người đứng sau việc làm giả giấy tờ, ngụy tạo nguồn gốc cầu thủ nhập tịch khiến Bóng đá Malaysia phải gánh chịu hậu quả lâu dài, nhưng vẫn không ai biết rõ danh tính thực sự của kẻ chủ mưu. Thay vào đó, FAM đang tìm cách hướng dư luận tới nguyên nhân nằm ở lỗi hệ thống hoặc chỉ là sai sót về mặt hành chính.  

Đội tuyển Malaysia có thể chỉ là nạn nhân của cách làm chộp giật, chạy theo thành tích, sau những bê bối ngoài sân cỏ đang chịu tổn thương và cả những áp lực nặng nề từ phía dư luận, đặc biệt là những người hâm mộ cảm thấy bị phản bội. Thực ra, án phạt xử thua 2 trận nhưng vẫn để đội tuyển Malaysia sang Việt Nam thi đấu cho xong Vòng loại ASIAN Cup 2027 cũng là cách “giơ cao đánh khẽ”, khác hẳn với sự trừng phạt nghiêm khắc của AFC dành cho đội tuyển Timor Leste với những vi phạm tương tự khi hủy bỏ toàn bộ kết quả, cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong 5 năm và nhiều quan chức bị điểm mặt, không cho tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá.

658222643-1272039008463343-5625769656141606284-n-1774832437.jpg
Huấn luyện viên Peter Cklamovski coi trận đấu là cơ hội để lấy lại danh dự của đội tuyển Malaysia. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên luyện viên Peter Cklamovski đương nhiên là thất vọng sâu sắc khi chứng kiến đội tuyển Malaysia đánh mất cơ hội góp mặt tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2027, nhưng gốc rễ của vụ bê bối nếu không được giải quyết sẽ còn kéo theo những hệ quả lâu dài cho cả nền bóng đá. Đáng tiếc là cho đến giờ vẫn chưa thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm, trong khi người hâm mộ Bóng đá Malaysia vẫn mòn mỏi chờ một lời xin lỗi.

Việt Hưng