Trước trận đấu, Lào bị đánh giá thấp hơn Nepal tới 15 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Ha Hyeok-jun đã thể hiện bộ mặt khác hẳn, đặc biệt trong hiệp 1, khi kiểm soát hoàn toàn thế trận trước một Nepal rời rạc và thiếu sáng tạo.
Ngay phút 12, Lào đã có bàn mở tỷ số. Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa, tiền vệ Damoth Thongkhamsavath - cầu thủ gốc Việt thuộc biên chế câu lạc bộ Thanh Hóa - chớp thời cơ rất nhanh để dứt điểm cận thành, khai thông thế bế tắc trận đấu và mang lại lợi thế cho đội chủ nhà.

Phong độ chói sáng của Thongkhamsavath tiếp tục là cảm hứng giúp Lào tổ chức những đợt tấn công sắc bén. Phút 33, đội trưởng Bounphachan Bounkong có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Nepal nhưng cú dứt điểm của anh lại thiếu chuẩn xác. Dù không có thêm bàn thắng trong hiệp 1, Lào vẫn là đội nắm thế chủ động hoàn toàn.
Sau giờ nghỉ, Lào tiếp tục duy trì sự chủ động và chỉ mất vài phút để nhân đôi cách biệt. Phút 51, Peter Phanthavong tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành kiêm đội trưởng Kiran Chemjong bên phía Nepal không thể cản phá. Tỷ số được nâng lên 2-0 trong sự phấn khích của khán giả chủ nhà.
Bị dồn vào thế khó, Nepal buộc phải đẩy cao đội hình. Những nỗ lực tấn công của họ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 73, khi một cầu thủ bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Manish Dangi thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Nepal có thể làm được. Trong những phút cuối trận, hệ thống phòng ngự của Lào đã thi đấu cực kỳ tập trung và kỷ luật, hóa giải mọi pha hãm thành để bảo toàn chiến thắng quan trọng.
Chiến thắng này không chỉ là 3 điểm đầu tiên cho Lào tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, mà còn là lời khẳng định sự tiến bộ của họ dưới thời huấn luyện viên Ha Hyeok-jun. Đồng thời, kết quả này cũng khiến cục diện bảng F trở nên căng thẳng hơn khi Lào, Nepal và Malaysia cùng cạnh tranh tấm vé duy nhất vào Vòng chung kết.
Về phía Nepal, với 2 thất bại liên tiếp, họ tạm đứng cuối bảng F và sẽ phải đối mặt với áp lực lớn trong các lượt trận còn lại nếu không muốn sớm bị loại.