Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026: Hà Nội và Thể Công Viettel vào bán kết sau ngày thi đấu rực lửa

Chiều ngày 20/7, 2 trận tứ kết đầu tiên của Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Bản lĩnh vượt khó trên chấm luân lưu cùng sự thực dụng đúng lúc đã giúp câu lạc bộ Hà Nội và Thể Công Viettel trở thành 2 cái tên đầu tiên giành vé góp mặt tại Vòng bán kết.

Trận derby Thủ đô giữa U21 Hà Nội và U21 Công an Hà Nội đã diễn ra đúng như mong đợi của người hâm mộ với kịch bản rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Nhập cuộc chủ động hơn, Hà Nội liên tục kiểm soát bóng và tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành đối phương. Ở chiều ngược lại, Công an Hà Nội lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chủ động lùi sâu chờ đợi thời cơ phản công.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành bị bỏ lỡ, bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 35 khi Hồng Phong thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho U21 Hà Nội. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài được lâu. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Khải Bình tận dụng thời cơ từ một tình huống tấn công sắc bén để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Công an Hà Nội.

z8063018386352-f1efe87ed82526bb374c30c8ee80cf26-1784588170.jpg

Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự lặp lại khi Hà Nội vẫn nắm thế chủ động nhưng lại để đối thủ vượt lên. Phút 60, Khải Bình hoàn tất cú đúp cá nhân sau một đợt phản công sắc bén, nâng tỷ số lên 2-1 cho Công an Hà Nội. Không hề nao núng, Hà Nội gia tăng toàn bộ quân số lên mặt trận tấn công và thành quả đã đến ở phút 70 khi Xuân Toàn dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 2-2.

Hòa nhau sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Tại đây, U21 Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh kiên cường hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 4-2, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại, hai đại biểu duyên nợ là Thể Công Viettel và PVF-CAND đã tạo nên thế trận giằng co đầy tính toán do đã quá hiểu rõ lối chơi của nhau. Sau hơn 20 phút đầu thi đấu thận trọng và thăm dò, khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân đã định đoạt cục diện trận đấu.

z8063501918536-e4ae149b8465bd70e0d0f7b2d8425ab1-1784588014.jpg

Phút 24, nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, Hoàng Khanh đã có pha dứt điểm hiểm hóc và chính xác, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho U21 Thể Công Viettel.

Bị dồn vào thế chân tường, nhà đương kim vô địch PVF-CAND đã nỗ lực đẩy cao đội hình dốc toàn lực tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại. Tuy nhiên, trước một Thể Công Viettel thi đấu đầy bản lĩnh và tổ chức hàng phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, các chân sút PVF-CAND đã hoàn toàn bế tắc.

Bảo toàn thành công lợi thế mong manh 1-0 cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, U21 Thể Công Viettel hiên ngang giành tấm vé thứ hai vào chơi ở vòng bán kết. Trong khi đó, thất bại này cũng chính thức biến PVF-CAND trở thành cựu vương của giải đấu.

Bảo Ngân