Tâm điểm của bảng C đổ dồn vào màn so tài giữa U17 Hà Nội và U17 Huế. Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch, đội bóng áo tím nhanh chóng dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức mạnh của Hà Nội sớm được cụ thể hóa bằng đòn phủ đầu chớp nhoáng của Hải Dương ở phút thứ 10, trước khi Mạnh Quân nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau đó (phút 14). Sự áp đảo toàn diện giúp đội bóng Thủ đô khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước sâu 4-0.

Bước sang hiệp hai, do có lợi thế lớn về mặt tỷ số, U17 Hà Nội chủ động chơi chùng xuống nhằm giữ sức cho các trụ cột. Sự lơ là này đã tạo điều kiện cho U17 Huế vùng lên mạnh mẽ, ghi liên tiếp 2 bàn thắng chớp nhoáng ở các phút 66 và 68 để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4. Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, song đội bóng Cố đô không thể làm nên bất ngờ và chấp nhận thất bại chung cuộc 2-4. Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận, U17 Hà Nội chính thức trở thành đội bóng đầu tiên đoạt vé vào tứ kết.
Ở trận đấu còn lại của bảng C mang tính chất "sinh tử", U17 Đồng Tháp và U17 Lâm Đồng đã cống hiến một trận cầu nảy lửa do cả 2 đều trắng tay ở ngày ra quân. Nhờ lối chơi chủ động và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn, đại diện miền Tây U17 Đồng Tháp đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp Đồng Tháp tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi U17 Lâm Đồng gần như đã phải nói lời chia tay giải đấu.

Tại bảng B, sau cú sẩy chân bất ngờ 0-1 trước câu lạc bộ bóng đá TP.HCM ở trận ra quân, nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An bước vào cuộc đối đầu với U17 Đồng Nai bằng mệnh lệnh phải thắng. Dù gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ đối thủ trong phần lớn thời gian hiệp 1, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã tự tay mở nút thắt trận đấu ở phút 35 nhờ pha lập công đẳng cấp của Văn Sáng.

Ngay trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc hiệp 1, Đăng Huy đã kịp thời nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ. Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về các học trò xứ Nghệ. Phút 54, Văn Sáng hoàn tất cú đúp cho riêng mình, nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ vào sân thay người Văn Lâm đã có màn trình diễn chói sáng khi ghi liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 72 và 76, ấn định chiến thắng hủy diệt 5-0 cho Sông Lam Nghệ An.
Ở trận đấu còn lại, U17 PVF-CAND và U17 câu lạc bộ bóng đá TP.HCM bước vào cuộc chạm trán với áp lực nặng nề. Với quyết tâm cao độ, PVF-CAND đã dội một gáo nước lạnh lên đại diện phía Nam bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Duy trì sức ép nghẹt thở, đội bóng ngành Công an ghi thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn sâu 3-0.

Những nỗ lực muộn màng của câu lạc bộ bóng đá TP.HCM trong hiệp 2 chỉ giúp họ có được 1 bàn danh dự do công của hàng xướng ở phút 56, trước khi chấp nhận trận thua 1-3. Chiến thắng quan trọng này của PVF-CAND không chỉ giúp họ giành lại quyền tự quyết mà còn chính thức biến bảng B trở thành "bảng đấu tử thần" với cục diện khó lường nhất trước lượt trận cuối cùng.