Tâm lý không ổn định vẫn luôn là điểm yếu của các cầu thủ trẻ, dù nhập cuộc chủ động với lối chơi phòng ngự - phản công lợi hại, thậm chí vượt lên dẫn trước U17 Hàn Quốc từ phút 32 sau pha ghi bàn chớp nhoáng của tiền vệ Sỹ Bách, đẩy đối thủ vào thế rượt đuổi đến cuối trận. Thật đáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland khi tấm vé vào tứ kết tưởng chừng đã nắm chắc trong tay thì xuất hiện những sai số ở hàng phòng ngự. Chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận, U17 Hàn Quốc ghi liên tiếp 4 bàn thắng để lật ngược tình thế và giành chiến thắng 4-1.
Bước ngoặt của trận đấu là tình huống ham bóng và phạm lỗi ngay trước vạch 16m50 của cầu thủ vào sân thay người, Việt Nam ở phút 81 trao cơ hội cho An Sun-hyun sút phạt ghi bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thua bất ngờ khiến các cầu thủ của chúng ta, đặc biệt là hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung và mắc sai lầm khi cho rằng, đối thủ đã việt vị nên không tranh chấp và chờ tiếng còi từ trọng tài để Ahn Joo-Wan dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Trong tình thế phải đẩy cao đội hình, chơi mạo hiểm để tìm kiếm bàn gỡ, U17 Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 88 và 90+2.
Một bài học đắt giá cho các cầu thủ trẻ, dù thi đấu nỗ lực và tạo ra không ít khó khăn cho ứng cử viên vô địch, U17 Hàn Quốc nhưng không duy trì được sự tập trung và chặt trẽ đến hết trận để đối thủ lật ngược tình thế. “Đây là bài học rất cần thiết các cầu thủ trẻ cần phải cố gắng vượt qua. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm thi đấu thiếu tập trung và để đối thủ thắng ngược. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn 1 trận đấu nữa và đó chính là cơ hội để chúng ta làm lại, tự quyết định tấm vé đi tiếp đồng thời mở ra cánh cửa tham dự World Cup…”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn động viên các cầu thủ sau trận đấu.
Sau 2 lượt trận, cục diện ở bảng A vẫn chưa ngã ngũ khi U17 Hàn Quốc tạm vượt lên dẫn đầu với 4 điểm. U17 Việt Nam đứng thứ 2 có cùng 3 điểm với U17 Yemen nhưng xếp trên nhờ kết quả đối đầu trực tiếp. U17 UAE mới chỉ có 1 điểm và đứng cuối bảng. Lượt trận cuối vào ngày 13/5 tới, U17 Việt Nam chỉ cần không để thua U17 UAE là có cơ hội vào tứ kết, trong khi U17 Hàn Quốc sẽ phân định ngôi đầu bảng với U17 Yemen. "Cơ hội vẫn còn phía trước, điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng mang tính quyết định với U17 UAE. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội sẽ dốc toàn lực để nắm bắt cơ hội và chúng ta phải chiến đấu hết mình…”, huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định.