
Cửa ải cuối cùng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland phải vượt qua chính là U17 UAE, đang tạm xếp thứ nhì tại bảng B. Đội bóng vùng Vịnh tuy để thua rất đậm trong trận đấu mở màn trước U17 Nhật Bản, nhưng đã kịp trở lại đường đua nhờ 3 điểm giành được sau trận thắng 2-0 trước U17 Australia. U17 UAE hiện đang hơn U17 Việt Nam 1 điểm, thực tế chỉ cần thêm 1 trận hoà là đủ để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, trong bóng đá, đặc biệt với cầu thủ trẻ đôi khi có quá nhiều lựa chọn chưa chắc đã là điều hay.
Trước lượt trận cuối cùng tại bảng B, tất cả 4 đội bóng đều còn cơ hội giành tấm vé tham dự U17 World Cup. Riêng với U17 Việt Nam, trước mắt chính là trận đấu “một mất một còn” với U17 UAE vào tối 10/4. Cả 2 đội bóng đều không được đánh giá quá cao tại Vòng chung kết, nhưng càng đá càng hay và tạo ra những bất ngờ khiến cuộc đua trở nên kịch tính tới phút cuối cùng. U17 UAE tuy không quá vượt trội và giàu thành tích như đương kim vô địch U17 Nhật Bản, nhưng đã cho thấy được tham vọng và khả năng bùng nổ trước U17 Australia mạnh mẽ, giàu thể lực và tốc độ.

Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam cũng đã thi đấu đầy tự tin để có được 2 trận hòa xứng đáng trước đối thủ mạnh, trong đó có ứng cử viên nặng ký của chức vô địch U17 Nhật Bản. Ngoài yếu tố tinh thần, tính kỷ luật và việc lựa chọn lối chơi phù hợp đã giúp các cầu thủ trẻ phát huy được hết khả năng. Điểm tựa vững chắc cho U17 Việt Nam chính là hàng phòng ngự với bộ 3 trung vệ, gồm đội trưởng Việt Anh, Tấn Dũng, Hồng Quang và đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Hoa Xuân Tín.
Huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ: "Tất cả cầu thủ đều tin tưởng tuyệt đối, thực hiện tốt ý tưởng và sự chỉ đạo từ Ban huấn luyện. U17 Việt Nam có thể chỉ thi đấu thực sự bùng nổ trong thời điểm nào đó, nhưng vẫn luôn sẵn sàng khi có cơ hội…". Lối chơi “biết mình biết người” và hiểu rõ về đối thủ đã giúp U17 Việt Nam giành được kết quả khả quan trong bảng đấu khó khăn khi phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh. Trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam, ngoài huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland còn có cố vấn người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi và cả Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi cùng các chuyên gia thể lực, phân tích chuyên môn, hình ảnh và dàn trợ lý có kinh nghiệm, gắn bó với cầu thủ trẻ. Đấy chính là cơ sở để tin tưởng, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ vượt qua “cửa ải” cuối cùng trong trận đấu quyết định với U17 UAE để giành tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 và mở ra trang mới cho Bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội tuyển U17 Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U17 UAE
Chiều 8/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B, gặp U17 UAE. Ban huấn luyện đã tập trung vào các nội dung phục hồi thể lực, duy trì sự tập trung tinh thần và củng cố sự tự tin cho các cầu thủ - những yếu tố được đánh giá là then chốt trước trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp.
Trước đó, trong buổi sáng, huấn luyện viên Cristiano Roland cho các cầu thủ đá chính trong trận đấu với U17 Nhật Bản thả lỏng, tập phục hồi thể lực tại hồ bơi, trong khi chuyên gia thể lực Brandi Regato Neto Jose cùng đội ngũ các trợ lý cho các cầu thủ khác thực hiện các bài tập bổ trợ thể lực chuyên biệt tại phòng gym, giúp duy trì phong độ và trạng thái sẵn sàng thi đấu. Theo kế hoạch, vào tối nay toàn đội sẽ có buổi tập quan trọng trên sân Taif để “tổng duyệt” trước trận đấu quyết định với U17 UAE
Sau 2 trận đấu trên sân Okaz, ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chuyển sang thi đấu trên sân King Fahd Sports City. Ban Tổ chức sắp xếp để các cầu thủ có buổi tham quan sân đấu này trước buổi tập ngày 9/4.
