4 đội bóng gồm Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Thanh Hóa và Nam Định đã khai Xuân sớm với các trận đấu bù của vòng 10 diễn ra chiều và tối 24/2. Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đang gặp khó khăn cả về nhân tài và vật lực đã không thể tạo nên bất ngờ trước dàn cầu thủ “ngôi sao” của Công an Hà Nội dù đã được Đình Bắc “tặng quà Tết” với đường chuyền về như "dọn cỗ" để Damoth ghi bàn mở tỷ số. Đội bóng xứ Thanh đã cố gắng gượng để giữ lợi thế dẫn bàn trong hiệp 1, nhưng “lực bất tòng tâm” và để thủng lưới 3 bàn liên tiếp ở hiệp 2, đành chấp nhận thất bại 1-3.
Tình cảnh bi đát của Thanh Hóa có lẽ mọi người đều thấy rõ khi lâm vào cảnh khánh kiệt và không còn đủ quân để đăng ký thi đấu. Thậm chí, trước trận đấu bù với Công an Hà Nội, đội chủ nhà suýt bị xử thua 0-3 nếu không huy động được tối thiểu 16 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn để đăng ký theo đúng quy định. Cuối trận khi “lão tướng” Quốc Phương chỉ còn đủ sức đi bộ trên sân, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đã phải đưa cả thủ môn dự bị Y Eli Nie vào sân đá thay ở vị trí… săn bàn.
Tin vui cho Thanh Hóa là trong ngày hôm nay (25/2), câu lạc bộ sẽ được giải quyết dứt điểm các khoản nợ với các ngoại binh để mở đường cho việc được FIFA gỡ bỏ án phạt, cấm ký thêm hợp đồng mới và bổ sung lực lượng khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải sắp đóng cửa. Thanh Hóa có hy vọng sẽ được giải cứu, trong khi nhiều đội bóng khác đang phải tìm cách tự cứu mình khi lâm vào tình cảnh khó khăn ở V.League sau khi lượt đi khóa sổ. Đội bóng đang xếp đội sổ - Đà Nẵng - hiện đã bị các đối thủ phía trên bỏ xa với khoảng cách 4-5 điểm, trong khi đương kim vô địch Nam Định cũng đã kéo dài chuỗi trận không giành được chiến thắng suốt 10 vòng đấu sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel và rơi xuống vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 12 điểm.
Cuối tuần này, lượt về của V.League 2025-2026 sẽ khai màn với những trận derby hấp dẫn ở sân Hàng Đẫy, Thống Nhất, Thiên Trường và Hà Tĩnh, trong khi Đà Nẵng sẽ tiếp đón PVF-CAND trong trận “chung kết ngược” tại Hòa Xuân vừa được đổi tên để bớt hòa thêm thắng. Hy vọng được chia đều cho tất cả, nhưng may mắn chỉ thực sự đến với những ai biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực phấn đấu ngay từ những ngày đầu Xuân mới. Kỳ nghỉ Tết năm nay chỉ kéo dài chưa tới 1 tuần và hầu hết các đội bóng đều đã ra sân tập luyện từ ngày mùng 4 Tết để chuẩn bị cho chặng đua nước rút ở lượt về V.League, được dự báo rất căng thẳng và quyết liệt.