“Thanh Hóa bây giờ làm gì có chiến thuật nữa anh. Tụi em chỉ còn ngần ấy người, vào sân đá được bao nhiêu thì cứ cố mà đá thôi, mệt cũng phải cắn răng mà đá chứ làm gì còn ai thay. Thầy trò động viên nhau sẽ nỗ lực hết mình, nhưng nói thật, tình hình cứ như thế này mãi thì chưa biết sẽ gắng gượng được bao lâu nữa…”, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ nói trên sân Thống Nhất ngay sau khi đánh bại chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh để thoát hiểm ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Trong khi đó, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp thừa nhận, ông đã dặn các cầu thủ Thanh Hóa nếu cảm thấy mệt thì cứ việc "đi bộ" trên sân, đừng nghĩ tới chuyện thay người.
“Điều khiến tôi lo lắng nhất là thể lực của cầu thủ nên đã căn dặn rất kỹ Ngọc Mỹ và đồng đội, nếu cảm thấy quá mệt thì có thể đi bộ, giữ bóng để chờ đồng đội hỗ trợ. Nói thật, chỉ cần có thêm một cầu thủ chấn thương nữa thì đội không còn người đá. Ngay cả các thủ môn cũng đã được chuẩn bị sẵn 2 bộ trang phục để có thể sẵn sàng vào sân thi đấu ở vị trí không phải sở trường…”, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp phát biểu trong phòng họp báo.
Trên sân Thống Nhất, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chỉ biết đứng lặng ngoài đường piste nhìn các chân sút Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất lực "bắn phá" và bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội ngon ăn. Săn bàn lão luyện như Tiến Linh cũng bất lực trước tinh thần thi đấu và lối chơi lăn xả của các cầu thủ Thanh Hóa. Trận đấu mới diễn ra được ít phút, đội chủ nhà bị "dội gáo nước lạnh" khi tiền vệ đang khoác áo đội tuyển Lào tung ra cú dứt điểm quyết đoán khiến Patrick Lê Giang bó tay. Makrillos đánh đầu gỡ hòa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đó, tưởng có thể giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh lội ngược nào ngờ tới phút 76 lại phải nhận thêm bàn thua thứ hai sau pha dàn xếp đá phạt, Doãn Ngọc Tân đẩy bóng cho Damoth tung cú sút xa hiểm hóc, bóng bật đất và đi vào góc xa khung thành của Lê Giang.
Thực ra, các cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu có phần chủ quan và không thể ngờ, đối thủ đang gặp khó khăn chồng chất như Thanh Hóa vẫn có thể chơi tốt và giàu sức chiến đấu đến như vậy. Damoth Thongkhamsavath xứng đáng là người hùng khi ghi cả 2 bàn thắng, nhưng thủ môn Y Êli Niê cũng xuất sắc không kém với những pha cản phá và cứu thua trong gang tấc. Thanh Hóa từ vị trí áp chót đã vượt lên vị trí thứ 9 để khóa sổ lượt đi một cách an toàn và chờ được "giải cứu".
V.League bây giờ chỉ còn duy nhất Đà Nẵng đứng lẻ loi ở vị trí đội sổ và đang bị đội áp chót bỏ xa tới 4 điểm. Cục diện đua tranh ở cả nhóm đầu và tốp cuối đã hoàn toàn thay đổi khi đội bóng tân binh Ninh Bình thua trắng cả 2 trận trước Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đã mất ngôi đầu, trong khi Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa và PVF-CAND đều có được những chiến thắng quan trọng để lần lượt thoát đáy. Lượt về V.League 2025-2026 sẽ trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết với chặng đua nước rút để có thể về đích vào đầu tháng 6.