V.League 2025-2026: Ninh Bình thăng hoa, Hà Tĩnh giữ vững phong độ

Tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức có 2 kiến tạo để góp công lớn mang về chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng, trong khi câu lạc bộ Hà Tĩnh đã giành chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa ở vòng 3 V.League diễn ra tối 27/8.

Ngày 27/8, trên sân vận động Hòa Xuân, câu lạc bộ Ninh Bình - đội bóng duy nhất toàn thắng sau 2 vòng đầu tiên - gây ấn tượng mạnh khi hành quân đến làm khách trước Đà Nẵng với khí thế hừng hực. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Gerard Albadalejo sớm phải nhận gáo nước lạnh khi bị thủng lưới ngay phút 12.

Từ đường chọc khe tinh tế của Phan Văn Long, tiền đạo David Boris xử lý kỹ thuật vượt qua Lê Ngọc Bảo rồi dứt điểm góc gần, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới, mở tỷ số cho Đà Nẵng. Đây cũng là khoảnh khắc tỏa sáng duy nhất của đội chủ nhà trong trận đấu này.

Bị dẫn bàn, Ninh Bình nhanh chóng lấy lại thế trận với sự lột xác trong lối chơi. Đến phút 23, họ có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha phối hợp bài bản: Mạch Ngọc Hà treo bóng, Daniel Anjos đánh đầu kiến tạo, tạo điều kiện cho Gustavo Henrique thoát xuống dứt điểm góc cao qua tay thủ môn Bùi Tiến Dũng.

z6951102152910-7338fe2a9cda739f1d8748e1db541545-6869-3969jpg-1756340941.jpeg
Đội trưởng Hoàng Đức có ngày thi đấu thăng hoa. Ảnh: Dũng Phương

Chỉ 9 phút sau, đội trưởng Hoàng Đức là người trực tiếp tạo nên bàn thắng thứ hai cho Ninh Bình. Từ cú đá phạt góc chuẩn xác của anh, Gustavo đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp trong hiệp 1. Tỷ số 2-1 phản ánh đúng cục diện thi đấu.

Bước sang hiệp 2, Ninh Bình tiếp tục kiểm soát trận đấu và ở phút 65, Hoàng Đức xâm nhập vòng cấm rồi kiến tạo cho Geovane tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại Tiến Dũng, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng, chấm dứt ngày thi đấu thăng hoa của đại diện miền Bắc.

Chiến thắng 3-1 giúp Ninh Bình củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, khởi đầu hoàn hảo trước kỳ nghỉ tập trung FIFA Days tháng 9. Ngược lại, Đà Nẵng vẫn chìm trong phong độ bạc nhược với chỉ 1 điểm, đứng thứ 12 trên Bảng xếp hạng và đang đứng trước nguy cơ tụt hạng nếu các đội phía dưới như Hoàng Anh Gia Lai hay Thanh Hóa có điểm ở vòng sau.

Cùng ngày, trên sân nhà, câu lạc bộ Hà Tĩnh tận dụng tốt lợi thế sân bãi để thi đấu tự tin, tạo sức ép liên tục lên khung thành Thanh Hóa. Dù tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút Hà Tĩnh như Duy Thường và Viktor Lê không thể tận dụng thành công.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng thì ở phút 44, từ pha phạt góc của đội chủ nhà, Charles Atshimene bật cao đánh đầu cận thành, bóng chạm vào cột dọc rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Xuân Hoàng, giúp Hà Tĩnh vươn lên dẫn trước.

6-17-scaled-1756340741.jpg
Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ tư, câu lạc bộ Thanh Hóa đứng ở vị trí cuối bảng. Ảnh: VPF

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực vươn lên tìm kiếm bàn gỡ của đội khách Thanh Hóa, nhưng hàng phòng ngự Hà Tĩnh thi đấu chắc chắn và bảo vệ thành công tỷ số sít sao 1-0 đến hết trận.

Chiến thắng này giúp Hà Tĩnh tạm leo lên vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng V.League, trong khi Thanh Hóa tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng, sớm đối mặt với áp lực lớn ở các vòng đấu tiếp theo.

Vòng 3 V.League 2025-2026 đã mang đến nhiều bất ngờ cũng như các màn thể hiện sức mạnh quyết tâm của các đội bóng trong cuộc đua đầy khốc liệt bảo vệ thứ hạng. Với phong độ thuyết phục, Ninh Bình và Hà Tĩnh hiện tạo được sự khác biệt rõ nét trên bảng xếp hạng, sẵn sàng hướng đến những mục tiêu cao hơn ở những vòng đấu kế tiếp.

Bảo Ngọc