
Chiều 21/7, lãnh đạo câu lạc bộ Quảng Nam bất ngờ tổ chức cuộc họp với toàn thể đội bóng đang tham dự Giải tập huấn Thiên Long Cup 2025 để thông báo quyết định giải thể và sáp nhập vớỉ câu lạc bộ cùng thành phố - Đà Nẵng. Ngay sau đó, đội chủ sân Tam Kỳ xin rút, không tiếp tục thi đấu khiến lượt trận đầu tiên tại Thiên Long Cup 2025 phải hủy bỏ.
Thông tin Quảng Nam giải tán đội bóng, không tham dự V.League khiến dư luận, đặc biệt người hâm mộ xôn xao. Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi công văn thúc giục Quảng Nam có câu trả lời chính thức trước ngày 28/7, rồi hạn chót lại được câu lạc bộ xin lùi tới 30/7 với lý do, cần thêm thời gian hoàn tất các văn bản thỏa thuận, hợp đồng với nhà tài trợ.
Quảng Nam tưởng như đã được cứu ở phút “bù giờ”, nhưng tới sáng 1/8 vẫn không có câu trả lời nào như đã hẹn. VPF sau nhiều lần gia hạn và gửi văn bản yêu cầu phía Quảng Nam xác nhận có tham dự V.League hay không, thậm chí đã tính tới phương án “đặc cách” cho đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất lên thay thế khó có thể lùi thêm khi ngày 1/8 cũng là thời điểm cuối cùng để các đội bóng nộp danh sách đăng ký sơ bộ.

Quảng Nam sau khi công bố quyết định giải thể, hầu hết thành viên Ban huấn luyện và một số cầu thủ đã về Đà Nẵng, trong khi những cầu thủ gần hết hợp đồng tùy nghi di tản, tìm kiếm bến đỗ mới cho riêng mình, chỉ còn lại một số cầu thủ trẻ nán lại chờ đợi. Có tin Đà Nẵng sẵn sàng chi viện cho Quảng Nam lứa cầu thủ U21 để đăng ký tham dự V.League, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn phải có đủ tiền để duy trì hoạt động. Nhà tài trợ hứa hẹn sẽ chi 100 tỷ đồng để cứu đội bóng, nhưng đến phút cuối lại chẳng thấy đâu.
Cơ hội để Quảng Nam “giữ chỗ” ở V.League không còn thực tế và xem ra, đã đến lúc VPF, VFF sẽ phải tính tới các phương án “chữa cháy” khi mùa giải mới đã cận kề.