V.League 2025-2026: "Nhà giàu cũng khóc"

Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội và cả đội bóng phải nhận vé xuống hạng - Becamex Thành phố Hồ Chí Minh - đều được xếp vào hàng ngũ các “đại gia” ở V.League nhưng vẫn khóc ròng khi nhìn vào thành tích thi đấu không tương xứng…

680723317-1653051283010974-8263985302494347938-n-1780970821.jpg
Becamex Thành phố Hồ Chí Minh phải nhận vé xuống hạng sau 22 năm thi đấu ở V.League. Ảnh: Becamex TPHCM FC

Đội bóng từng 4 lần vô địch V.League nổi lên trở thành “đại gia” giàu có bậc nhất ở miền Đông Nam Bộ - Becamex Thành phố Hồ Chí Minh - chính là hình ảnh tiêu biểu nhất của "ông lớn" bị thất thế ở mùa giải năm nay. Kể từ khi đổi tên từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng chủ sân Gò Đậu đã có dấu hiệu “bay màu” và mất phương hướng. Sau khi chia tay với nhiều cầu thủ trụ cột, trong đó có cả những gương mặt từng là biểu tượng của sân Gò Đậu như tiền đạo Tiến Linh, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu rất mờ nhạt và càng về cuối càng bết bát với chuỗi 9 trận không thắng ở lượt về. 

Thật đáng tiếc khi đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh như Becamex Thành phố Hồ Chí Minh không thể phát huy được hiệu quả và phải trả giá đắt với tấm vé xuống hàng. V.League 2025-2026 chứng kiến không ít nghịch cảnh từ các “đại gia” bị lạc lối khiến người hâm mộ thất vọng. Nam Định tốn không ít tiền mua sắm dàn ngoại binh hùng hậu về theo đuổi tham vọng, nhưng chỉ sau nửa mùa giải đội bóng chủ sân Thiên Trường đã sớm thả tay cả ở AFC Champions League Two và Shopee Cup 2025-2026, trong khi tại V.League, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt "mất dạng" trong cuộc đua vô địch, thậm chí có thời điểm rơi xuống tốp cuối.

bia-18-1780970914.jpg
Ninh Bình về đích ở vị trí thứ 3 V.League 2025-2026. Ảnh: VPF

Ninh Bình tưởng như có thể trở thành phiên bản hoàn hảo của một đội bóng tân binh đua vô địch, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ, nhưng thực tế đội bóng Cố đô Hoa Lư chỉ đủ sức “sấm chớp” nửa mùa giải rồi im hơi và rơi vào khủng hoảng sau khi lượt đi kết thúc. Điểm chung của các “đại gia” thất thế ở mùa giải năm nay là thay "tướng" lòng vòng. Đầu mùa giải, Nam Định “xoay tua” huấn luyện viên Vũ Hồng Việt để đưa Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên lên thay, thấy không ổn lại mời thầy ngoại Mauro Jeronimo về dẫn dắt dàn cầu thủ đắt giá bậc nhất tại V.League, ước tính có giá trị trên 10 triệu USD. Tuy nhiên, vị chuyên gia người Tây Ban Nha, chưa từng nếm mùi V.League chỉ gắng gượng được vài vòng đấu trước khi phải trả lại “ghế nóng” cho Vũ Hồng Việt.

Kỷ lục thay "tướng" ở V.League mùa này, ngoài Nam Định còn có Ninh Bình, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, PVF-CAND… trong khi nhiều đội bóng khác cũng có dấu hiệu bất ổn trên băng ghế chỉ đạo. Thanh Hóa vừa bổ nhiệm huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức ngay trước vòng đấu cuối cùng, trong khi Ninh Bình cũng tranh thủ kéo được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sớm về tiếp quản đội bóng từ vòng đấu 24. Sau 17 năm, đội bóng giàu thành tích bậc nhất V.League Hà Nội FC không có tên trong tốp 3 đội dẫn đầu. Thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell chỉ kịp cán đích ở vị trí thứ tư với 46 điểm, sau Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Ninh Bình. 

719210394-17899888146452504-1195191286857372159-n-1780970975.jpg
Nam Định cùng Ninh Bình giữ kỷ lục với 4 lần thay huấn luyện viên ở mùa giải năm nay. Ảnh: Nam Định FC

Đấy có thể coi là thất bại của Hà Nội FC. Kể từ khi lên thi đấu tại V.League hồi năm 2009, đội bóng Thủ đô đã giành được 6 chức vô địch, 7 lần đoạt ngôi á quân cùng 2 lần góp mặt trong tốp 3. Đây là lần đầu tiên, Văn Quyết và đồng đội không có chỗ trong cuộc đua “tam mã” ở tốp đầu, báo hiệu sự chuyển giao quyền lực sẽ trở nên khốc liệt và dữ dội hơn ở mùa giải tới.

Việt Hưng