V.League 2025-2026: Mất ngôi đầu, Ninh Bình “quay xe” quyết liệt với trọng tài ngoại

Thi đấu thiếu người, thua trận và mất ngôi đầu vào tay đối thủ cạnh tranh Công an Hà Nội, câu lạc bộ Ninh Bình đã có những phản ứng quyết liệt, thậm chí mất kiểm soát với trọng tài chính người Malaysia - ông Razlan Joffri Bin Ali.

626758265-1416072273863561-1190621152210347612-n-1769996769.jpg
Ban huấn luyện và các cầu thủ câu lạc bộ Ninh Bình lao vào sân, bao vây trọng tài chính người Malaysia. Ảnh: Bóng đá và đời sống

Trận đấu tâm điểm của vòng 12 kết thúc trong cảnh xấu xí và huyên náo khi Ban huấn luyện và các cầu thủ đội khách Ninh Bình lao vào sân, bao vây trọng tài chính người Malaysia, ông Razlan Joffri Bin Ali để phản ứng vì cho rằng, "xử ép đội nhà". Ninh Bình bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ hai sau pha dứt điểm của Geovane, nhưng đến phút 37 hậu vệ Dụng Quang Nho vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Văn Hậu và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chủ nhà Công an Hà Nội ghi một mạch 3 bàn thắng đều do công của tiền đạo Alan để lật ngược tình thế ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Một trận đấu hay với màn rượt đuổi hấp dẫn, xứng đáng là trận “chung kết lượt đi” giữa 2 đội bóng đang sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất ở V.League hiện tại. Chiến thắng sát nút thuộc về chủ nhà Công an Hà Nội, giúp thầy trò huấn luyện viên Mano Polking vượt lên dẫn đầu V.League và tràn trề cơ hội đoạt ngôi vô địch lượt đi khi hơn đối thủ bám đuổi 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn lại chính là cách đón nhận thất bại và những phản ứng có phần quá khích của Ban huấn luyện và các cầu thủ Ninh Bình ngay sau trận đấu. 

5-4-2048x1365-1769996857.jpg
Dụng Quang Nho phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu từ phút 37. Ảnh: VPF

Không chỉ dừng lại với những hành động xấu xí khi xông vào sân, bao vây trọng tài để phản ứng tạo ra cảnh tượng huyên náo và lộn xộn mà trong phòng họp báo, huấn luyện viên Gerard Albadalejo đã đập bàn và công khai chỉ trích trọng tài chính Razlan Joffri Bin Ali: "Khi đọc tin trọng tài Malaysia cầm còi trận đấu này, tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Đây là trận đấu không công bằng. Thật xấu hổ, trọng tài đã phá hỏng trận đấu và có những quyết định khó hiểu. Những lỗi rõ ràng như khi đối thủ cao chân với Đức Chiến, nhưng trọng tài không bắt lỗi. Đến phút cuối, khi 2 cầu thủ chủ nhà nằm ở khu vực 16m50 để cố tình kéo dài thời gian bóng chết, trọng tài cũng không cộng thêm giờ. Tôi nghĩ, một trọng tài Việt Nam nên cầm còi trận này bởi họ xứng đáng, chứ không phải trọng tài Malaysia...”.

anh-chup-man-hinh-143-1769997153.jpg
Huấn luyện viên Gerard Albadalejo chỉ trích dữ dội trọng tài chính trong phòng họp báo. Ảnh chụp màn hình

Mời trọng tài ngoại điều hành các trận đấu quan trọng ở V.League là chủ trương của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được Ban Trọng tài và đơn vị tổ chức (VPF) thực hiện như giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điều hành các trận đấu, nhận được sự hưởng ứng của hầu hết các câu lạc bộ. Ninh Bình có lẽ là đội bóng đầu tiên chỉ trích trọng tài ngoại, thậm chí cho rằng, thà để trọng tài nội cầm còi còn chuẩn hơn. Thực tế, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali của Malaysia hay các ông “Vua sân cỏ” ngoại khác được mời đến cầm còi ở V.League có thể trình độ không hơn các trọng tài nội có cùng đẳng cấp FIFA mà cái chính vẫn là tâm lý “bụt chùa nhà không thiêng” vốn ăn sâu trong tâm thức của các đội bóng. 

4-4-2048x1365-1769997274.jpg
Hậu vệ Văn Hậu có dấu hiệu bị tái phát chấn thương, phải rời sân ở hiệp 2. Ảnh: VPF

Trở lại với trận đấu trên sân Hàng Đẫy có sự hỗ trợ của công nghệ VAR nên nếu khăng khăng bắt lỗi và quy kết trọng tài thổi sai hoặc gây ức chế cho các cầu thủ Ninh Bình thì phải đưa ra được bằng chứng cụ thể. Ngay cả chiếc thẻ vàng thứ hai phạt Dụng Quang Nho với pha phạm lỗi từ phía sau dẫn đến thẻ đỏ là chính xác. Hay việc trọng tài người Malaysia sau khi tham khảo VAR quyết định xóa thẻ vàng cho trung vệ Đình Trọng cũng xác đáng khi tiền vệ Thành Trung sút bóng trúng vào gót chân đối thủ.  

Đội bóng tân binh Ninh Bình liên tục dẫn đầu V.League, ngay sau kỳ nghỉ lại bị “lấm lưng trắng bụng” để chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp qua mặt nên “trút giận” vào trọng tài ngoại dù hành động lao vào sân bao vây và phản ứng và chỉ trích không thương tiếc trọng tài trong phòng họp báo sau trận đấu chắc chắn sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

623676356-1320898023401954-481454150655712376-n-1769997360.jpg
Kết quả các trận đấu vòng 12 V.League 2025-2026. Ảnh: VPF
Việt Hưng