
Câu nói “năm thằng ốm đánh một thằng mập” của bầu Đức năm nào khi đau lòng chứng kiến cảnh Hoàng Anh Gia Lai lên bờ xuống ruộng vì dính đòn hội đồng đã trôi vào dĩ vãng, nhưng chuyện “dây mơ rễ má” ở V.League và cả giải hạng Nhất thì vẫn còn, thậm chí đang có chiều hướng phát triển lên tầm cao mới với những “hệ sinh thái” theo kiểu “cộng sinh cộng hưởng” quy tụ nhiều câu lạc bộ, đội bóng bị chi phối và chịu ảnh hưởng bởi một nhà tài trợ để dần hình thành thế lực mới ở sân chơi quốc nội.
Cảnh “gà cùng một mẹ” tuy ra sân thì vẫn phải cố đá với nhau thật hăng hái để cho bàn dân thiên hạ thấy sự sòng phẳng, vô tư, chỉ tới khi có chuyện thì những mối quan hệ tương hỗ ở hậu trường mới được đem ra mổ xẻ. Mùa giải trước, Đà Nẵng cũng đã toan tách hẳn ra nhưng khi gặp khó khăn thì lại phải nhờ vả Hà Nội chi viện cả huấn luyện viên và cầu thủ vào giúp sức. Thậm chí, khi huấn luyện viên Cristiano Roland bất lực, không thể vực dậy Đà Nẵng trong cơn khủng hoảng thì Hà Nội còn “điều” luôn cả huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vào dẫn dắt đội bóng sông Hàn.

Mùa trước, Đà Nẵng thoát hiểm ly kỳ cũng nhờ tài thu vén và chèo lái của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, biết động viên và tập hợp sức mạnh của các cầu thủ trong chặng đua nước rút cuối mùa giải để giành được vé đi đá trận play-off và trụ hạng thành công. Mùa giải năm nay, Đà Nẵng sau khi sáp nhập với Quảng Nam đã tăng cường đáng kể về lực lượng, đặc biệt là các ngoại binh. Tuy nhiên, cũng giống như Hà Nội, đội bóng sông Hàn gặp khó ngay sau vạch xuất phát và phải đợi đến vòng 5 mới có được chiến thắng đầu tay. Trong khi đó, Hà Nội đã phải thay huấn luyện viên và chỉ mới có được chiến thắng nhọc nhằn trước Thanh Hóa sau chuỗi trận thất vọng.
Cùng chung cảnh ngộ, thậm chí giống nhau đến mức Đà Nẵng và Hà Nội có cùng tất cả các chỉ số thắng - thua, bàn thắng ghi được… chỉ khác nhau về số thẻ phạt. Hai đội đang có cùng 5 điểm, tuy vị trí vẫn khá bấp bênh nhưng đã giải tỏa được rất nhiều áp lực sau khi thoát đáy thành công. Có lẽ vì thế nên trận đấu ở Hòa Xuân diễn ra trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10 cũng có phần giảm nhiệt. Hà Nội FC tuy sở hữu đội hình chất lượng hơn hẳn chủ nhà Đà Nẵng, nhưng huấn luyện viên Lê Đức Tuấn lại quá hiểu lối chơi của Hùng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Hải, Thành Chung, Duy Mạnh… Đà Nẵng đá thắng thì hơi khó chứ cù cưa để cầm hòa, chia điểm thì rất khả thi.

Thực ra, ở V.League bây giờ chẳng còn ai lộ liễu dám nhắc tới kèo hay cột. Muốn giúp nhau thiếu gì cách, luật không cấm thì cứ đường đường chính chính mà làm, có khi còn được tiếng trượng nghĩa và hào phóng. Chỉ cần vào chung “hệ sinh thái” thì chuyện gì cũng dễ, quan trọng là thành quả cuối cùng, còn thắng, thua hay hòa nhau một trận đâu có gì đáng quan tâm.
