
Những "ông lớn" một thời làm mưa, gọi gió ở V.League giờ lâm vào tình cảnh khốn khó và trở nên thất thế trước những thế lực mới nổi. Đội bóng xứ Nghệ vừa thay tướng sau khi huấn luyện viên Phan Như Thuật xin từ chức vì không chịu nổi áp lực, dù thành tích của Sông Lam Nghệ An chưa đến mức quá tệ. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ từng gây sốc khi ngược dòng quật ngã đương kim vô địch Nam Định ở vòng 2 khiến nhiều đối thủ phải ngước nhìn. Dù để thua Hải Phòng 0-2, bị Hà Tĩnh cầm hòa 1-1, nhưng trận thua đầy cay đắng trên sân Vinh khi dẫn trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 ngay trong hiệp 1 lại để đối thủ lội ngược để rồi trắng tay chấp nhận thất bại 2-3 mới là “giọt nước tràn ly”.
Thay tướng với Sông Lam Nghệ An thực ra cũng chẳng giải quyết được gì, có khi còn tệ hơn sau những lần hoán đổi vị trí “đứng mũi chịu… đòn” từ Huy Hoàng, Anh Tuấn, Như Thuật và bây giờ lại quay trở về với người cũ để khơi mào một vòng xoay mới với phong độ tụt dốc chưa biết điểm dừng của đội nhà và cả tâm trạng bất an của người ngồi "ghế nóng". Sông Lam Nghệ An với 4 điểm chưa đến mức quá lo, cần gì phải vội vã thay tướng ngay trước kỳ nghỉ mà không đá cho xong vòng 6 với Hoàng Anh Gia Lai để có thời gian nghỉ 2 tuần sắp xếp, ổn định binh tình.

Chuyến làm khách tại Pleiku chỉ có thêm bất lợi với cả huấn luyện viên tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng và đội bóng xứ Nghệ trong bối cảnh, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã rơi xuống vị trí đội sổ, rất cần chiến thắng để tự “cởi trói”. Một trận có ý nghĩa sống còn với cả 2 “ứng cử viên” quen thuộc trong cuộc đua trụ hạng ở V.League những năm gần đây. Điểm chung của cả 2 đều đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, thậm chí là 2 đội bóng “cây nhà lá vườn” có độ tuổi trung bình thấp nhất V.League và được dẫn dắt bởi những ông thầy nội. Cả 2 đều được biết đến là những địa chỉ đào tạo cầu thủ tài năng nổi tiếng, nhưng có chiều hướng sa sút trong những năm gần đây.
Hoàng Anh Gia Lai với vỏn vẹn 2 điểm dằn túi, dù vẫn còn 1 trận chưa đấu với Công an Hà Nội ở vòng 4 và đang xếp đội sổ nếu không thắng nổi Sông Lam Nghệ An mọi thứ sẽ còn tệ hơn với thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi. Trong quá khứ, 2 đội đã từng 10 lần gặp nhau với tỷ lệ thắng/thua 3/7 đang nghiêng về Sông Lam Nghệ An. Tuy có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng từ khi gắn thêm mác Arena sân Pleiku không còn là điểm tựa vững chắc cho Hoàng Anh Gia Lai. Nếu tiếp tục chơi thiếu lửa, đặc biệt là các ngoại binh không phát huy được vai trò “gánh team”, chủ nhà rất khó giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An.

Trận đấu muộn nhất ở vòng 6 diễn ra trên sân Hà Tĩnh khi đội chủ nhà tiếp đón PVF-CAND, đội bóng được đặc cách đang cố chứng minh thực lực, đủ để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ. Sau vòng đấu này, các câu lạc bộ sẽ có hơn 2 tuần tạm nghỉ để đội tuyển tập trung, chuẩn bị cho 2 trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. V.League sẽ bước vào giai đoạn nước rút của lượt đi ngay sau kỳ nghỉ với 5 vòng đấu liên tiếp trong tháng 10 tới cuối tháng 11.
Kỷ lục đáng quên của Hoàng Anh Gia Lai
Đội bóng phố Núi từng được biết đến với lối chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến cho người hâm mộ những bữa tiệc bàn thắng, bây giờ đang mòn mỏi đi tìm bàn thắng đầu tiên ở V.League…
Một kỷ lục hiếm có ở V.League khi Hoàng Anh Gia Lai đã đá 4 trận vẫn chưa ghi nổi bất kỳ bàn thắng nào, trong khi để thủng lưới 4 bàn. Các chân sút của đội bóng phố Núi, thậm chí được ví von như những “chiến binh” thiện nghệ liên tục "tịt ngòi", khiến các cổ động viên sốt ruột.
Vòng 6, Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón đối thủ có hàng phòng ngự đã phải nhận tới 9 bàn thua chính là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của mùa giải.
Thật đáng quên.