Thay "tướng" với Đà Nẵng ở thời điểm này chưa hẳn đã là lối thoát và huấn luyện viên Trần Minh Chiến cũng không phải là “chuyên gia” trong việc giải cứu các đội bóng đang gặp khó khăn, khủng hoảng. Thật may mắn khi đội bóng sông Hàn đã kịp nhận ra điều này để thuyết phục huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếp tục ở lại dẫn dắt đội bóng. Mùa giải năm ngoái, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn được Hà Nội FC “biệt phái” vào Đà Nẵng để thay thế cho huấn luyện viên Cristiano Roland, vốn chỉ quen dẫn dắt các đội trẻ và hiện đang cùng U17 Việt Nam dự Giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.
Cựu tiền đạo Brazil từng có thời gian dài thi đấu cho Hà Nội FC, sau khi giải nghệ đã ở lại làm công việc đào tạo, huấn luyện cầu thủ trẻ tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, trong khi đó, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn được biết tới với vai trò trợ lý, hỗ trợ cho các huấn luyện viên ngoại và đã có đôi lần được chỉ định thay thế, dẫn dắt Hà Nội FC trong thời gian chuyển giao. Ông Lê Đức Tuấn “chân ướt chân ráo” vào Đà Nẵng trong bối cảnh còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, khi Đà Nẵng chìm quá sâu ở đáy bảng và không có dấu hiệu hồi sinh do chất lượng các ngoại binh quá tệ còn dàn cầu thủ nội chỉ ở mức độ trung bình.
Tuy nhiên, cuối mùa giải Đà Nẵng đã thoát hiểm thần kỳ khi giành được suất vé play-off và đánh bại Bình Phước (nay đã đổi tên là Đồng Nai) để trụ hạng. Sau khi trụ hạng, Đà Nẵng được tăng cường thêm lực lượng, đặc biệt là các ngoại binh có chất lượng và được tuyển chọn kỹ hơn, nhưng thật kỳ lạ, dù tốn rất nhiều tiền theo đuổi hợp đồng để có được đội hình không đến nỗi tệ, chỉ có điều đá mãi không thắng. Sau 18 vòng đấu, đội bóng sông Hàn mới thắng được 2 trận trước Becamex thành phố Hồ Chí Minh (1-0) và PVF-CAND (3-0), hòa 6 trận và để thua tới 10 trận, xếp đội sổ.
Với tư cách huấn luyện viên trưởng, ông Lê Đức Tuấn đương nhiên phải chịu trách nhiệm và sau trận thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh đã chủ động xin từ chức. Đà Nẵng ban đầu đã đồng ý và xúc tiến việc tìm người thay thế. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã có mặt ở Đà Nẵng từ ngày 15/4 để ký hợp đồng, nhưng đến chiều 16/ 4, lại có tin huấn luyện viên Lê Đức Tuấn được thuyết phục ở lại và vẫn cùng đội bóng ra sân tập, chuẩn bị cho trận đấu với Nam Định ở vòng 19.
Hầu hết các cầu thủ Đà Nẵng vẫn đặt trọn niềm tin vào huấn luyện viên Lê Đức Tuấn và việc thay "tướng" ở thời điểm nhạy cảm này được ví như “canh bạc” đầy rủi ro với câu lạc bộ Đà Nẵng. Thật may mắn khi Đà Nẵng kịp nhận ra.