Ngay trong tháng 3 này, Đà Nẵng có 3 trận đấu để quyết định đường đi nước bước trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. Gần nhất là chuyến làm khách tại Ninh Bình vào ngày 7/3 tới trong bối cảnh đội chủ nhà vừa phải thay "tướng" sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Thật nghiệt ngã khi huấn luyện viên Gerard Albadalejo từng được tung hô là “người hùng” đứng sau chuỗi thành tích ấn tượng của đội bóng tân binh ở lượt đi với 11 trận bất bại, trong đó có 8 trận thắng để liên tục dẫn đầu cuộc đua, nhưng chỉ sau 3 trận thua, trong đó có 2 trận phải ngồi trên khán đài vì án phạt đã lập tức "bay ghế".
Chẳng bù cho Đà Nẵng, mòn mỏi từ đầu mùa giải tới sau Tết Bính Ngọ mới có trận thắng thứ hai và là trận thắng đầu tiên trên sân vận động mới đổi tên vì cái "dớp" cứ đá hòa và thua mãi. Đà Nẵng khai Xuân trên sân Chi Lăng mà nhiều cổ động viên vẫn quen miệng gọi bằng tên khai sinh là Hòa Xuân với trận thắng tưng bừng 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng - PVF CAND. Thật hả hê khi giành trọn 3 điểm để giải hạn và mở ra lối thoát hiểm trong năm mới.
Xem Đà Nẵng thi đấu với PVF-CAND mới thấy, đội bóng trong tay huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không hề kém cạnh các đối thủ ở V.League. Hiềm một nỗi, liên tục gặp vấn đề khi thì mua phải ngoại binh quá kém, có lúc lại thay nhau lại gặp chấn thương. Thủ môn Bùi Tiến Dũng mùa trước chơi rất hay và góp công lớn cùng đồng đội giành suất trụ hạng, nhưng mới bắt được vài trận đã bị chấn thương phải nhường vị trí cho Phan Văn Biểu. Đà Nẵng thi đấu ì ạch ở lượt đi, tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải buộc phải tăng cường thêm lực lượng với sự xuất hiện của trung vệ Quế Ngọc Hải, Ribamar và Nguyên Hoàng từ Thanh Hóa vào, cùng cầu thủ Brazil Đỗ Phi Long, vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch.
Hai quãng nghỉ liên tiếp cũng giúp các cầu thủ mới đến có đủ thời gian để thích nghi và bắt nhịp với lối chơi của toàn đội. “Trận thắng quan trọng này là động lực lớn, nhưng chúng tôi hiểu đội bóng vẫn đang ở vị trí cuối bảng nên vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cuộc đua phía trước vẫn còn dài với rất nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua…”, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chia sẻ sau trận đấu với PVF-CAND. Vòng đấu tới, Đà Nẵng sẽ ra làm khách trên sân của Ninh Bình, sau đó trở lại sân nhà để tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 16 và đá bù vòng 13 với Công an Hà Nội trước khi bước vào kỳ nghỉ FIFA Days tháng 3.
Đội bóng đang có phong độ tốt và cho thấy sức mạnh là cơ hội để huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua trụ hạng. Năm ngoái, Đà Nẵng phải đợi đến giờ chót mới thoát hiểm nhờ suất vé đá play-off và giành chiến thắng trước Bình Phước. Người hâm mộ hy vọng mùa giải năm nay, đội bóng sông Hàn sẽ sớm tìm được vị trí an toàn chứ không thể tiếp tục trông chờ vào sự may rủi khi phải tranh vé vớt.
6 cầu thủ và quan chức bị cấm ra sân ở vòng 15 V.League
Ban Tổ chức V.League 2025-2026 vừa thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu và quan chức nghỉ làm nhiệm vụ tại các trận đấu vòng 15 diễn ra cuối tuần này. Theo đó, Hà Nội FC có 2 cầu thủ là Đậu Văn Toàn và Da Silva bị treo giò vì thẻ phạt, trong khi Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An và Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng không có sự phục vụ của Kyle Colonna, Văn Huy và Gia Bảo. Ngoài ra, ông Lê Xuân Hải - Phó Trưởng đoàn bóng đá Công an Hà Nội - cũng bị cấm làm nhiệm vụ ở trận derby với Hà Nội FC trên sân hàng Đẫy.