Không ít người hâm mộ Đà Nẵng tin tưởng đội nhà sẽ trở lại mạnh mẽ sau kỳ nghỉ kéo dài gần 3 tháng để bổ sung lực lượng và căn chỉnh lại đội hình vốn thi đấu không thực sự thuyết phục ở V.League. Sau gần nửa chặng đường, đội bóng sông Hàn vẫn chìm nghỉm dưới đáy bảng với “lưng vốn” chỉ có duy nhất 1 trận thắng, 4 trận hòa và đã để thua tới 7 trận.
Nghịch lý là ở chỗ, Đà Nẵng mùa này sau khi thâu tóm câu lạc bộ Quảng Nam lẽ ra phải trở nên sung sức và mạnh mẽ hơn, nhưng thực tế thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Sau cú “chết hụt” ở V.League 2024-2025 mà nguyên nhân chính được chỉ ra là do vớ phải toàn ngoại binh kém chất lượng, câu lạc bộ đã chịu bỏ ra nhiều tiền hơn để mua sắm cầu thủ ngoại, tranh thủ tìm kiếm cầu thủ Việt kiều và nhập tịch… Nói chung, mọi nguồn lực đều đã được huy động để vực dậy đội bóng đang tỏ ra đuối sức trong cuộc đua ngày càng khốc liệt ở V.League. Tuy nhiên, thành quả thu hoạch được vẫn rất khiêm tốn, thậm chí khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.
Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, Đà Nẵng chính là địa chỉ "nóng" nhất khi chiêu mộ cùng lúc 3 cầu thủ Thanh Hóa và nhập tịch thành công cho trung vệ Gustavo Santos với tên Việt là Đỗ Phi Long. Trận “chung kết ngược” với Hoàng Anh Gia Lai chính là bài test cho những nỗ lực của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nhằm vực dậy đội bóng đang đứng đội sổ. Tuy nhiên, màn ra mắt của Quốc Ngọc Hải, Đỗ Phi Long và các tân binh lại trở thành nỗi thất vọng khi đội bóng sông Hàn phải nhận thất bại 0-1 tại Pleiku và tiếp tục chìm sâu hơn dưới đáy bảng.
Mặc dù huấn luyện viên Lê Đức Tuấn khẳng định, Đà Nẵng không thua về thế trận, thậm chí chơi lấn lướt trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, nhưng vẫn phải trả giá vì một thoáng lơ là, tập trung của hàng phòng ngự để tiền đạo Conceicao thoát khỏi sự kèm cặp và ghi bàn sau pha phối hợp tấn công nhanh ở trung lộ. "Đà Nẵng có đội hình tốt, nhưng một số cầu thủ mới chưa kịp bắt nhịp nên thi đấu hơi vội vàng, nôn nóng. Chúng tôi cần phải nỗ lực hơn, chăm chỉ để tạo ra sự kết nối tốt hơn. Đà Nẵng thua tình huống thôi chứ không thua về thế trận…”, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chia sẻ.
Trắng tay trước Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng đang tạm bị bỏ rơi ở cuối bảng, dù khoảng các với các đội xếp trên chỉ là một, hai điểm. Vòng đấu tới, Đà Nẵng sẽ không thi đấu do trận đấu trên sân Hòa Xuân vừa được đổi tên thành Chi Lăng bị dời tới cuối tháng 3 để Công an Hà Nội đá vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026. Theo Lịch thi đấu, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ tiếp đón câu lạc bộ Tampines Rovers FC của Singapore vào ngày 11/2 và trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 18/2 trên sân Bishan của Singapore.
