
Trở lại sau kỳ nghỉ, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục trình diễn phong độ kém cỏi và phải nhận thất bại thảm hại 0-3 khi tới làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Chỉ trong vòng 10 phút đầu trận, đội bóng phố Núi thi đấu như mơ ngủ, đặc biệt các cầu thủ phòng ngự rất hớ hênh để Friday và Joel ghi 2 bàn liên tiếp. Tỉnh ra thì đã muộn, dù nỗ lực thi đấu trong thời gian còn lại, nhưng “lực bất tòng tâm” và đến cuối trận lại phải nhận thêm bàn thua thứ ba trước khi khép lại trận đấu đáng thất vọng. Trắng tay trước Hải Phòng, Hoàng Anh Gia lai tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng với vỏn vẹn 3 điểm sau 6 vòng đấu chỉ ghi được đúng 1 bàn và chưa biết tới chiến thắng.
Cùng chung cảnh ngộ là đội áp chót Thanh Hóa, tuy giành được 1 điểm sau màn rượt đuổi tỷ số trên sân của PVF-CAND, nhưng thầy trò huấn luyện viên Choi Won Kwon vẫn chưa thắng nổi trận nào sau 7 vòng đấu. Khoảng cách 1 điểm mong manh với đội bóng đội sổ không đủ để đảm bảo cho Thanh Hóa và cả chiếc ghế đang tăng nhiệt của ông thầy người Hàn Quốc. Vòng 7 V.League dù vẫn còn trận đấu muộn vào tối nay, nhưng các vị trí trong tốp 5 đội dẫn đầu và nhóm cuối gần như đã an bài. Thể Công Viettel với 12 điểm nếu đánh bại Đà Nẵng sẽ qua mặt 2 đội bóng Công an để vượt lên chiếm vị trí thứ hai sau Ninh Bình.

Trên sân Hàng Đẫy, dù chịu trận và kiểm soát bóng ít hơn hẳn chủ nhà Hà Nội, nhưng đội bóng tân binh vẫn cho thấy được hiệu quả trong lối chơi phản công sắc bén để giành chiến thắng. Da Silva và Quốc Việt ghi liên tiếp 2 bàn từ những tình huống dứt điểm quyết đoán, giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Tân huấn luyện viên Harry Kewell dù đã tung tất cả các chân sút của Hà Nội vào sân để gỡ gạc, nhưng chỉ có Xuân Tú thành công với cú đá bồi để ghi bàn thắng danh dự ở cuối trận. Tuy nhiên, gây thất vọng nhất lại là đương kim vô địch Nam Định khi để đội bóng đang khủng hoảng - Becamex thành phố Hồ Chí Minh - quật ngã ngay trên sân Thiên Trường.
Thật ngạc nhiên khi thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt với “binh hùng tướng mạnh” đã để thua tới 4 trận sau 7 vòng đấu ở V.League và rơi thẳng xuống vị trí thứ 10. Sự phụ thuộc vào các ngoại binh chính là nguyên nhân khiến Nam Định chỉ phô diễn được hết sức mạnh ở AFC Champions League Two và Shopee Cup, nhưng khi trở về V.League và phải thi đấu với 3 ngoại binh thì đội hình trở nên xộc xệch thì đá như “gà mắc tóc”. Becamex thành phố Hồ Chí Minh không quá mạnh, thậm chí mới phải thay "tướng" sau chuỗi trận đáng thất vọng, nhưng Nam Định vẫn bất lực như đã từng để Sông Lam Nghệ An qua mặt.

Trong tay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt gần như đang có 2 đội bóng với 2 “phiên bản” khác nhau cùng mang tên Nam Định, mạnh mẽ trong các trận đấu tại AFC Champions League Two và Shopee Cup nhờ đội hình toàn cầu thủ ngoại, trong khi lại thi đấu mờ nhạt và dễ bị bắt bài ở V.League. Cũng đến lúc, đội bóng thành Nam buông bỏ bớt chứ cứ đá thế này, không khéo lại đi đua trụ hạng chứ nói gì đến cú ăn ba, ăn bốn ở mùa giải năm nay.
