V.League 2025-2026: Ai cản Ninh Bình, ai cứu Hoàng Anh Gia Lai?

Tân binh Ninh Bình đang gây sốt ở V.League với chuỗi trận bất bại sau 7 vòng đấu để vượt lên dẫn đầu cuộc đua. Trong khi dưới đáy bảng, Hoàng Anh Gia Lai đang mòn mỏi tìm chiến thắng đầu tay và có nguy cơ bị bỏ rơi…

555562685-1469979771297422-2754716788869615737-n-1761269865.jpg
Ninh Bình đang bứt tốc ở ngôi đầu V.League. Ảnh: Ninh Bình FC

Vòng 8 V.League diễn ra dịp cuối tuần này, Ninh Bình sẽ có chuyến làm khách trên sân PVF-CAND. Cả 2 đều là tân binh, nhưng Ninh Bình lên hạng bằng vé chính chủ, trong khi PVF-CAND được trao vé đặc cách vào giờ chót sau khi Bình Phước (đã đổi tên thành Đồng Nai) từ chối. Với một đội bóng hạng Nhất bỗng dưng được đẩy lên thi đấu ở V.League, việc PVF-CAND đang có được vị trí an toàn trên Bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu có thể coi là thành công. Tất nhiên, không thể ấn tượng như Ninh Bình với chuỗi 5 trận thắng, 2 trận hòa để vượt lên dẫn đầu cuộc đua với 17 điểm. Cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Gerard Albadalejo bứt phá nếu tiếp tục giành thêm 3 điểm để củng cố ngôi đầu, trong bối cảnh các ứng viên nặng ký như Nam Định, Hà Nội FC có dấu hiệu sa sút. 

Ở thời điểm hiện tại, khó đối thủ nào có thể cản bước Ninh Bình sau khi vượt qua Hà Nội FC, Nam Định và cầm hòa Thể Công Viettel. Vòng đấu này, đội bóng quân đội sẽ có chuyến làm khách tại Pleiku. Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ rơi dưới đáy bảng sau chuỗi trận từ hòa tới thua kể từ đầu mùa giải. Đội bóng phố Núi mùa này không còn ầm ĩ  “chiêu binh mãi mã”, thậm chí còn để nhiều trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho, Lý Đức… ra đi. Trong tay huấn luyện viên Lê Quang Trãi giờ chỉ còn toàn cầu thủ trẻ, dù khát khao nhưng còn non kinh nghiệm. Hoàng Anh Gia Lai đá 6 trận chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng và đã để thủng lưới 8 bàn, thành tích quá nghèo nàn khi V.League sắp bước qua 1/3 chặng đường. 

11-2-2048x1365-1761270098.jpg
Hoàng Anh Gia Lai đang chìm sâu ở đáy bảng, mòn mỏi tìm chiến thắng đầu tay. Ảnh: VPF

Tiếp đón Thể Công Viettel tại Pleiku, nếu tiếp tục trắng tay đội chủ nhà sẽ càng chìm sâu hơn ở đáy bảng. Đối thủ gần nhất có thể níu kéo là Thanh Hóa, vòng đấu này sẽ phải tới làm khách tại Vinh. Trận derby Thanh - Nghệ lẽ ra rất hấp dẫn, nhưng trong bối cả cả 2 đội đều đang sa sút, thật khó kỳ vọng vào màn trình diễn của các cầu thủ. V.League giờ chỉ còn hấp dẫn ở cuộc đua trong tốp đầu với sự góp mặt của Ninh Bình và 3 đội bóng Công an, Quân đội. Được quan tâm nhiều nhất là trận derby trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Cả 2 đội đều đang có 14 điểm, chỉ kém Ninh Bình đúng 3 điểm và đang nỗ lực để cạnh tranh vị trí dẫn đầu. 

V.League đã bước vào chặng đua nước rút của lượt đi, thật đáng ngạc nhiên khi đương kim vô địch Nam Định đã tụt lại ở vị trí thứ 10, trong khi Hà Nội FC dù đã thay "tướng" nhưng vẫn quanh quẩn ở vị trí thứ 8. Trở về sân Thiên Trường sau thất bại 1-3 trước Gamba Osaka ở AFC Champions League Two, Nam Định sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận gây vọng khi tiếp đón Đà Nẵng. Trong khi đó, Hà Nội FC được dự báo sẽ có chuyến làm khách khó khăn tại sân Gò Đậu của Becamex thành phố Hồ Chí Minh. Hải Phòng cũng có cơ hội gia nhập tốp đầu nếu tiếp tục giành thêm 3 điểm khi tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Lạch Tray.

v-1761291139.jpg

7 cầu thủ bị treo giò ở vòng 8 V.League, Thể Công Viettel nhận án phạt

Theo thông báo của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Thể Công Viettel bị phạt 10.000.000 đồng vì ra sân thi đấu muộn so với thời gian quy định, vi phạm về Quy chế bóng đá chuyên nghiệp trong trận đấu tại vòng 7 với Đà Nẵng trên sân vận động Hàng Đẫy vào tối 20/10. Ngoài ra, có tới 7 cầu thủ của các đội bóng, gồm: Geovane Magno (Ninh Bình), Võ Minh Trọng (Becamex thành phố Hồ Chí Minh), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Mai Sỹ Hoàng (Hà Tĩnh), Dale Moore (Sông Lam Nghệ An), Mamadu (Thanh Hóa) và Võ Huy Toàn (Công an thành phố Hồ Chí Minh) bị treo giò tại vòng 8 vì thẻ phạt.

Việt Hưng