Chỉ mới vài tháng trước, đội bóng sông Hàn đã thay nguyên ê kíp trong Ban huấn luyện do bộ đôi Trương Việt Hoàng và Đào Quang Hùng dẫn dắt để đưa huấn luyện viên Cristiano Roland vào thay. Buổi lễ ra mắt được tổ chức khá bài bản, nhưng chỉ sau 2 vòng đấu ở V.League và đá thêm 1 trận ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia thì cựu huấn luyện viên đội tuyển U17 Việt Nam đã lặng lẽ ra đi ngay sau kỳ nghỉ Tết. Tính từ đầu mùa giải, Đà Nẵng đã 3 lần thay tướng, chẳng những không đổi được vận mà có vẻ đang ngày càng rối.
Người hâm mộ bóng đá trên sân Hoà Xuân không khỏi lo lắng với những gì đang diễn ra và liên tưởng với kịch bản xuống hạng của đội nhà ở mùa giải 2023. Đà Nẵng cũng thay tướng liên tục, sau khi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xin từ chức, Phạm Minh Đức đã được điều từ Hà Nội vào thay và đến cuối mùa giải thì huấn luyện viên Trương Việt Hoàng lại được chọn để dẫn dắt đội bóng đã nhận vé xuống thi đấu ở giải hạng Nhất.
“Lối cũ ta về” là từ khoá được các cổ động viên nhắc tới nhiều nhất khi chứng kiến Đà Nẵng bị hụt hơi ngay từ vạch xuất phát, đá tới vòng 11 mà chưa thắng nổi trận nào và chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng thấy rõ nhất là ngoại binh kém chất lượng. Ngay cả chân sút được kỳ vọng - Yuri Mamute - liên tục được trao cơ hội ra sân trong đội hình chính, nhưng đá gần hết nửa mùa giải vẫn không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.
Thay tướng liên tục mà không đổi được vận, Đà Nẵng đang đi trên con đường xuống hạng. Tân huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vừa được “biệt phái” từ Hà Nội vào sẽ ngay lập tức phải đối diện với khó khăn khi Đà Nẵng vào làm khách tại Quy Nhơn trong trận đấu khai Xuân ở vòng 12. Lượt trận kế tiếp, Đà Nẵng sẽ trở lại sân Hoà Xuân để tiếp đón Thể Công Viettel. Gần như chắc chắn, đội bóng sông Hàn sẽ khoá sổ lượt đi V.League 2024-2025 ở vị trí xuống hạng, tương tự như trường hợp của Khánh Hoà năm ngoái.
Với khoảng cách từ 4 đến 5 điểm, Đà Nẵng đang bị Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng bỏ lại khá xa ở nhóm cuối. V.League mùa này chỉ có 1 suất xuống hạng và không loại trừ khả năng, cuộc đua sẽ sớm ngã ngũ khi Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh dù đã 3 lần thay tướng.
Hoàng Anh Gia Lai lại bị phạt nguội vì nhận nhiều thẻ
Đội bóng phố Núi vừa phải nhận án phạt bổ sung từ Ban Tổ chức V.League do nhận tới 7 thẻ vàng trong trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng 11.
Đây là lần thứ hai liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai bị các trọng tài rút thẻ phạt “vượt khung” với số lượng lên tới 7 thẻ vàng trong một trận đấu. Sau vòng 10 V.League, đội bóng phố Núi cũng đã bị phạt nguội 4 triệu đồng vì thẻ phạt.
Sở dĩ đội bóng từng theo đuổi lối chơi đẹp, nhưng mùa này liên tiếp nhận những cơn mưa thẻ phạt do các cầu thủ được khuyến khích chơi thực dụng, sẵn sàng phạm lỗi, sử dụng tiểu xảo để câu giờ, nằm sân và gây ức chế cho đối thủ.
Sau 11 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai đang tạm xếp thứ sáu với 16 điểm và nằm trong tốp các đội bóng nhận nhiều thẻ phạt nhất ở V.League 2024-2025.