Đội bóng miền Đông vừa nhận trận thua choáng váng tại Pleiku nên chắc chắn sẽ phải gỡ lại thể diện khi được tiếp đón đội bóng đang chìm sâu ở đáy bảng trên sân Gò Đậu vào chiều 13/4. Đội bóng sông Hàn đang có dấu hiệu khủng hoảng cả về lực lượng khi 2 ngoại binh trụ cột là trung vệ Cassio và tiền đạo Thiago bị chấn thương, chưa biết có thể ra sân thi đấu cùng các đồng đội. Mặc dù huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã tìm đủ mọi cách để có thể giúp Đà Nẵng thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo, nhưng có vẻ như lực bất tòng tâm.

Đà Nẵng mới có vỏn vẹn 9 điểm nếu thua tiếp thì sẽ “vô phương”, trong khi “đối tác” gần gũi và dễ níu kéo nhất là Bình Định cũng vừa trải qua 4 trận thua liên tiếp để trôi dạt xuống vị trí áp chót. Vòng đấu này, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sẽ phải quyết chiến với Quảng Nam hy vọng tìm được lối thoát trên sân Tam Kỳ. Trong khi huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cũng xác định, phải lấy 3 điểm để cản bước Bình Định vừa để giúp mình và thể hiện nghĩa cử với đội bóng anh em Đà Nẵng đang gặp khó.
Thói đời ở V.League, phù thịnh thì dễ chứ có mấy ai lụy suy không chừng bị kéo luôn xuống vực. Đà Nẵng và Quảng Nam trước vốn là một, giờ đã chia hai và có thể sắp tới lại về cùng nhà nên giúp gì được nhau đều tốt đẹp. Những đội “thân cô thế kẹt” như Bình Định thì chỉ có thể trông vào nội lực và sự cố gắng của chính mình, dù kiếm điểm ở sân Tam Kỳ chẳng dễ dàng gì. Tương tự, chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An tại Thanh Hoá cũng được dự báo “lành ít dữ nhiều” khi chủ nhà rất cần thắng để lấy lại vị thế trong cuộc đua ở tốp đầu.
Khó khăn nhất là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi tới sân Thiên Trường để gặp đội chủ nhà đang phơi phới ở ngôi đầu, bỏ xa đối thủ phía sau với khoảng cách an toàn 4 điểm. Nam Định với thực lực được tích hợp để đua giải châu Á giờ chỉ còn đá V.League, dư thừa đến nỗi sẵn sàng thanh lý hợp đồng với cả “nhạc trưởng” Hendrio vẫn thừa sức “cầm cờ dẫn đoàn” và có khả năng cao sẽ sớm về đích. Ngôi đầu V.League được đảm bảo, giờ đây huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ cần tăng tốc ở những trận đấu kiểu "đường thông hè thoáng” khi được tiếp đón những đội “chiếu dưới” trên sân nhà.

V.League giờ chỉ còn Hà Nội FC và Thể Công Viettel có thể lật đổ Nam Định. Vòng 18, Văn Quyết và đồng đội tới làm khách trên sân Lạch Tray, trong khi Thể Công Viettel cũng tạm xa “nỗi ám ảnh” mang tên Mỹ Đình để vào Hà Tĩnh. Cặp đấu giữa chủ nhà Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai cũng được chú ý khi đội bóng phố Núi vừa gây sốc với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bình Dương để vươn lên vị trí thứ tám, chỉ còn kém chủ nhà 4 điểm. Còn 9 vòng đấu nữa, cuộc đua mới kết thúc nhưng có vẻ như trật tự gần như đã an bài với cả tốp đầu và 2 vị trí cuối bảng.

