
Các sân bóng ở V.League có chút “đặc thù” khi hầu hết các câu lạc bộ không phải là chủ sử hữu thực thụ, dù được công nhận là sân nhà, nhưng thực chất phải đi thuê, mượn của các địa phương. Đình đám như sân Mỹ Đình, chẳng gì cũng mang danh sân vận động quốc gia, nhưng từ lâu, các đội tuyển bóng đá không còn “ưu tiên” sử dụng mỗi khi tham dự các giải đấu quốc tế. Chỉ tính trong 2 năm gần đây, đội tuyển U20 Việt Nam chọn sân Lạch Tray làm sân nhà để thi đấu tại Vòng loại giải Bóng đá U20 châu Á 2025; U17 Việt Nam cũng lấy sân Việt Trì để thi đấu tại Vòng loại giải Bóng đá U17 châu Á 2025.
Tới ASEAN Cup 2024, lẽ ra đội tuyển Việt Nam phải tiếp đón các đối thủ trên sân Mỹ Đình cho xứng tầm, nhưng phần vì “kẹt show”, chất lượng mặt sân quá tệ nên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng phải di chuyển lên đất Tổ để đá trên sân Việt Trì. Mới đây nhất là Vòng loại ASIAN Cup 2027, đội tuyển Việt Nam lại vào tận Bình Dương để thi đấu trên sân Gò Đậu với đội tuyển Lào và đá giao hữu với Campuchia. Sân Mỹ Đình không được bảo trì, chăm sóc đúng với tầm vóc nên xuống cấp thảm hại. Nguyên do “đầu tiên” thì thiên hạ đều thấy cả, dù những chuyện hậu trường nợ nần, tiền nong “dây mơ dễ má” chẳng phải người nào cũng hiểu.

Câu lạc bộ Thể Công Viettel mùa này thuê hẳn sân Mỹ Đình làm sân nhà để thi đấu ở V.League, tưởng “hoành tráng” lại hoá ra rất phiền toái. Đá vài trận lại vướng sự kiện đành quay về sân Hàng Đẫy thi đấu theo kiểu “chữa cháy”, sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 3 thì mặt sân héo úa, trơ trụi cỏ. Vòng tứ kết Cúp Quốc gia, Thể Công Viettel tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, tuy thắng 2-0 nhưng chẳng vui vẻ gì khi cả đội chủ nhà và đội khách đều đồng thanh nhất trí chê mặt sân xấu quá, không thể đá hay, đá đẹp để phục vụ người xem như mong muốn. Tệ hại hơn, còn gây nguy hiểm cho cầu thủ và hậu quả đã liên tiếp xảy ra.
Sau ca chấn thương không đáng có của trung vệ trẻ Lý Đức đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, vòng 17 V.League tới lượt tiền vệ Vũ Tiến Long của câu lạc bộ Quảng Nam bị đứt dây chằng chéo phải lên tiến hành phẫu thuật. Nhiều người không khỏi xót xa khi xem hình ảnh tiền vệ từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam phải chống nạng sau trận đấu kèm theo những phát biểu chua chát của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: "Tôi không dám nghĩ, đội bóng có thể thi đấu trên mặt sân tệ như thế này được. Chúng tôi đã chụp ảnh, quay video và định đưa lên truyền thông nhưng cũng chẳng giải quyết được gì nên thôi. Mặt sân Mỹ Đình chắp vá, có chỗ cỏ dày lên 3-4 cm, cầu thủ thi đấu rất sợ chấn thương. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc xin thua luôn để chuẩn bị về đá trận sau vì rất sợ cầu thủ dính chấn thương và điều đó đã xảy ra…".

Vũ Tiến Long bị đứt dây chằng một phần do mặt sân xấu, dự định phải tiến hành phẫu thuật vào ngày 10/4. Quả là một nỗi ám ảnh khi phải thi đấu trên mặt sân xuống cấp, dù được khắc phục theo kiểu vá víu một cách vội vàng, có lẽ chỉ để nhìn cho đẹp. Kỳ lạ là Ban Tổ chức giải không dứt khoát đóng cửa như đã từng làm với sân Hà Tĩnh mà vẫn để Thể Công Viettel tiếp đón các đội bóng đến thi đấu và phải chịu đựng rủi ro khi cầu thủ liên tiếp bị chấn thương?