V.League 2023-2024: Dư âm từ đội tuyển

V.League 2023-2024 trở lại vào cuối tuần với những dư âm buồn sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á…

viettel-cahn2023-24-07-1-1711684607.jpg
Thể Công Viettel 2 lần đánh bại Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngay trước kỳ nghỉ

Hình ảnh các cổ động viên giận dữ, đồng thanh la hét, đốt pháo sáng, thậm chí xô xát, đánh nhau chảy máu trên khán đài tưởng chừng chỉ có ở V.League giờ lại tái hiện trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. V.League 2023-2024 trở lại trong nỗi thất vọng tràn trề và cả những dư âm buồn khi giấc mơ tại Vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam tan vỡ. Huấn luyện viên Troussier ra đi như một kết cục không tránh khỏi khi niềm tin và cả sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã cạn kiệt. Nhưng dù thế nào, thì bóng vẫn lăn và vòng quay V.League sẽ trở lại vào cuối tuần này.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Thanh Hóa khi chủ nhà tiếp đón Công An Hà Nội. Tuy vừa phải nhận 2 trận thua bẽ bàng trước Thể Công Viettel cả ở V.League lẫn Cúp Quốc gia 2023-2024, nhưng chả cần PR thì ai cũng thấy đội bóng đương kim vô địch không khác gì đội tuyển Việt Nam thu nhỏ, nhưng Kiatisuk dù bất lực trước tài nghệ của Đức Thắng, bị “bắt bài đọc vị” trong cả 2 trận đấu trên sân Hàng Đẫy trước Thể Công Viettel nhưng chẳng nghe ai nói tới chuyện ra đi hay tìm về phố Núi.

432201537-999952118339341-3199512970721812904-n-1711684740.jpg
Tuấn Anh rời Pleiku ra Nam Định "hội quân" cùng Hồng Duy, Văn Toàn

Hoàng Anh Gia Lai bây giờ “còn chút gì để nhớ” như lời thơ Vũ Hữu Định viết về Pleiku “trời thấp thật buồn” khi biểu tượng cuối cùng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở đội bóng phố Núi - tiền vệ Tuấn Anh - cũng đã buông áo xuống đầu quân cho Nam Định. Kể từ khi Kiatisuk được “biệt phái” ra Hà Nội để sau đó hàng loạt cầu thủ từ sân Hàng Đẫy lên Pleiku tăng viện, Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu chắc chân hơn hẳn dưới bàn tay ứng biến của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Mà đâu chỉ đội bóng, logo của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai mới đây cũng đã được “nhuộn màu nâu đất” của LP Bank.

V.League chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi sau kỳ nghỉ với những “dây mơ dễ má” đang thành hình và ngày càng hiện rõ hơn qua những bản hợp đồng theo kiểu “quân vay, tướng mượn”. Nam Định mùa này có vẻ như đang dọn đường để tiến tới chức vô địch với tiềm lực tài chính dồi dào sau nhiều năm chịu cảnh “giật gấu vá vai” lo kiếm tiền đua trụ hạng. Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đội bóng thành Nam ngoài việc bổ sung Tuấn Anh còn kéo được cả Thanh Thịnh, Ngọc Bảo về sân Thiên Trường. Trong tay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt giờ đã có đủ dàn sao cả nội lẫn ngoại nên chẳng có lý do gì không vô địch.

screenshot-277-1711684938.png
Nam Định gom hết giải thưởng trong tháng 2

Giải thưởng tháng 2 vừa công bố, Nam Định gom hết vào tay, trước đó, đội bóng thành Nam cũng từng giành cú hat-trick tương tự vào tháng 10/2023, riêng “sát thủ” Rafaelson mùa bóng này cũng đã có lần thứ ba nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng". Chỉ duy có danh hiệu bàn thắng đẹp được trao cho Tuấn Hải như sự tưởng thưởng và động viên cho tiền đạo nội xuất sắc nhất nhưng không thể lên tuyển vì chấn thương.

Ông Phó Chủ tịch lo chuyện chuyên môn của VFF kiêm Chủ tịch VPF mới năm ngoái còn nói: “V.League cần tăng tính giải trí” nhưng sau thất bại của đội tuyển tại Vòng loại World Cup 2026 cũng đã nhận ra: “Để để cải thiện chất lượng cho đội tuyển thì huấn luyện viên tài giỏi là chưa đủ mà phải có chiến lược lâu dài, phát triển nền móng từ giải chuyên nghiệp và đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng cho hệ thống các giải trẻ, hỗ trợ các câu lạc bộ... Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm vì đó là gốc rễ của Bóng đá Việt Nam” . Làm được như thế thì tốt quá chứ tăng tính giải trí làm gì khi V.League đâu thiếu chuyện khôi hài như sơn cỏ, nhuộm sân để đánh lừa thị giác người xem, hay cảnh 3 đội bóng Thủ đô tranh nhau sân Hàng Đẫy đang xuống cấp, còn khoe cả “sổ đỏ” khiến nhiều người chả biết nên cười hay khóc.

434575826-803190238506071-3338608706650896854-n-1711685154.jpg
Đan Phượng