V.League 2023-2024: Toàn thua “chiếu dưới”, Công an Hà Nội đua vô địch kiểu gì?

Hai thất bại liên tiếp sau kỳ nghỉ, trước đó là trận thua tâm phục 0-3 tại Hàng Đẫy khi đối đầu với Thể Công Viettel ở vòng 13, bị Hà Tĩnh cầm hòa, thậm chí thua cả đội bóng đang đội sổ Khánh Hòa… khiến đương kim vô địch Công an Hà Nội đang thất thế hoàn toàn trong cuộc đua vô địch ở V.League mùa giải năm nay.

viettel-cahn2023-24-11a-1715309909.jpg
Công an Hà Nội thua tâm phục trước Thể Công Viettel cả ở Cúp Quốc gia và V.League

Thua Nam Định, Hải Phòng hay Thể Công Viettel còn có cái để tiếc nuối khi các đối thủ không phải dạng vừa, hễ sai sót là phải trả giá như cách thủ môn Nguyễn Filip 2 lần để bóng trôi khỏi tay, từ từ lăn qua vạch vôi khiến đội nhà từ thế thắng thành thua ngược trong trận “chung kết” sớm với Nam Định. Thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp đương nhiên phải chịu lép vế trong cuộc đua vô địch, nhưng có lẽ không đáng thất vọng bằng thất bại 0-2 trước đội bóng “chiếu dưới” Quảng Nam.

Công an Hà Nội với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisuk đua vô địch kiểu gì khi toàn thua đội yếu như: Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Nam… Trước kỳ nghỉ, thầy trò "Zico" Thái có 2 trận đấu liên tiếp với Thể Công Viettel cả ở V.League và Cúp Quốc gia, đều thua “tâm phục khẩu phục” khi bị huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng “bắt bài”. Trở lại sau gần 1 tháng dưỡng quân, tưởng chừng, Công an Hà Nội sẽ khởi sắc để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Nam Định, nhưng thực tế lại... thua không đỡ nổi.

quangnam-cahn2023-24-08-1715310069.jpg
Nguyễn Filip mắc sai lầm, Văn Thanh nhận thẻ đỏ khiến Công an Hà Nội hụt hơi ngay sau kỳ nghỉ

Không chỉ thua đối thủ thách đấu trực tiếp ngay trên sân nhà mà đội bóng đương kim vô địch còn bị Quảng Nam "nhấn chìm" khi làm khách tại Hòa Xuân. Sau khi Vũ Văn Thanh nhận thẻ đỏ rời sân, Hoàng Vũ Samson đã ghi 2 bàn thắng liên tiếp để định đoạt trận đấu và có thể đặt luôn dấu chấm hết cho những hy vọng quay trở lại với cuộc đua vô địch. Công an Hà Nội hiện đã rơi khỏi tốp 3 và đang kém đội đầu bảng Nam Định tới 10 điểm. Dù phía trước vẫn còn 9 vòng đấu, nhưng với phong độ sa sút như hiện tại, thật khó có thể hy vọng huấn luyện viên Kiatisuk sẽ xoay chuyển được tình thế để tìm kiếm danh hiệu cho riêng mình.

Sau nhiều năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng không giành được thành tích đáng kể nào, hồi đầu năm 2024, "Zico" Thái đã quyết định rời đội bóng phố Núi đến Thủ đô để dẫn dắt Công an Hà Nội với mục tiêu giữ ngôi vô địch và nuôi mộng tiến xa ở AFC Champions League. Nhưng có lẽ, thời vận vẫn chưa tới dù có trong tay đội hình chất lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia, dường như Công an Hà Nội vẫn không thể “thoát xác” để khẳng định vị thế như kỳ vọng.

438264705-830387995786295-76089693625955897-n-1715310185.jpg
Bị Nam Định bỏ xa tới 10 điểm, huấn luyện viên Kiatisuk giờ có lẽ chỉ chờ... đá C1 Đông Nam Á để tìm kiếm danh hiệu

Bị Thể Công Viettel loại ở tứ kết Cúp Quốc gia và đang lép vế trong cuộc đua vô địch V.League, Công an Hà Nội giờ có lẽ chỉ còn nuôi hy vọng vớt vát danh hiệu ở Cúp C1 Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra cuối tháng 8 tới. Đội bóng ngành Công an ở bảng B cùng các đội Buriram United (Thái Lan), Borneo FC (Indonesia), Kuala Lumpua City FC (Malaysia), Lion City FC (Singapore), Kaya FC (Philippines).

Theo Lịch thi đấu, Công an Hà Nội sẽ lần lượt gặp Buriram United trên sân nhà ngày 22/8/2024, tiếp đón Lion City Sailor FC ngày 26/9/2024, cũng trên sân nhà, làm khách trước Kaya FC ngày 9/1/2025, Kuala Lumpua City FC ngày 23/1/2025 và kết thúc vòng bảng sau trận đấu với Borneo FC vào ngày 6/2/2025.

Đan Phượng