V.League 2023-2024: Kịch hay sắp bắt đầu

Sân Hàng Đẫy mùa này chẳng hiểu bị làm sao mà cả 3 đội chủ nhà cứ thay nhau… thay tướng. Điểm mặt sơ sơ đã có hơn nửa tá huấn luyện viên cả nội lẫn ngoại đến rồi đi, trong khi các đội bóng vẫn loay hoay tìm người đổi vận.

static-imagesvnncdnnet-files-publish-2023-10-7-hlv-ha-noi-507-1704680702.jpg
Ông Bozidar Bandovic vừa nhận danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League 2023” bị Hà Nội FC thanh lý hợp đồng chỉ sau 2 trận thua

Toàn những chuyện "người xui, bóng khiến", tài giỏi như ông Bandovic vừa nhận danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League 2023” mới đá thua 2 trận ở AFC Champions League 2023-2024 đã bị câu lạc bộ Hà Nội mang ra “trảm” ngay cả khi chưa kịp cầm quân trận nào ở V.League. Thanh lý hợp đồng xong, đội bóng Thủ đô đành đưa trợ lý Lê Đức Tuấn lên thay, đá thêm vài trận lại điều ông Đinh Thế Nam - lâu nay đã lùi về tuyến sau dẫn dắt các đội bóng trẻ lên “thử thời vận” ở V.League.

Thể Công Viettel cũng chẳng khá hơn sau khi chia tay với huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Ông Thomas Dooley đang làm Giám đốc kỹ thuật “vào vai đóng thế” mới đá 2 trận đã phải nhường ghế lại cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Nhưng bi-hài nhất phải là câu lạc bộ Công an Hà Nội, đang ngon trớn trong tay Trần Tiến Đại, vừa đoạt chức vô địch xong vẫn cứ phải đùng đùng thay tướng. Mà thay ai cho hợp cạ thì chớ lại mời ngay “lãng tử” Gong Oh-kyun. Ông thầy người Hàn Quốc “chân ướt chân ráo” về sân Hàng Đẫy, thắng được đúng 1 trận ở Cúp Quốc gia rồi hết hơi chỉ biết từ hòa tới thua 4 trận liên tiếp khiến đương kim vô địch tụt dốc không phanh và… chào tạm biệt.

fb-img-1703671940785-1704680958.jpg
Câu lạc bộ Công an Hà Nội hồi sinh mạnh mẽ sau khi chia tay huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Ảnh: Nguyễn Quang Minh

Kỳ diệu thay, đội bóng đang lạc lối trong tay thầy Gong nhờ “vía” thầy Đại mát tay đã có ngay chiến thắng "giải hạn" trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dù ông Trần Tiến Đại chỉ làm huấn luyện viên “bất đắc dĩ”, tung tóe xong 1 trận dằn mặt đội đầu bảng Bình Dương và phải nhận án kỷ luật cấm chỉ đạo 5 trận liên tiếp. Ghế huấn luyện viên không thể bỏ trống nên chẳng ai ngạc nhiên khi Công an Hà Nội đánh tiếng đã mời được Mano Polking sau thời gian dài theo đuổi, nhưng hẹn hò, chờ đợi mãi chẳng thấy bóng dáng đâu thì đùng một cái, lại có tin Zico Thái sẽ thân chinh xuống núi để dẫn dắt đội bóng đương kim vô địch.

fb-img-1703659461714-1704681093-1704682888.jpg
"Cò" Đại mát tay trong vai trò huấn luyện viên "bất đắc dĩ" vừa nhận án phạt cấm chỉ đạo 5 trận vì gây gổ với trọng tài

Kiatisuk Senamuang từ khi còn làm cầu thủ sang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai rồi sau lên ngồi ghế huấn luyện viên nhất mực “tuân chỉ” bầu Đức, hà cớ gì lại chạy xuống sân Hàng Đẫy vốn đang là “lò xay” huấn luyện viên khi cả 3 đội bóng nhận làm chủ sân đều thay tướng sồn sồn như ma ám. Đen đến thế mà mới đây còn bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điểm danh kèm theo thông điệp cảnh báo rằng, nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cứ tiếp tục để 3 đội bóng thay phiên nhau hành hạ cái sân đang xuống cấp thì mùa tới, V.League sẽ mất suất tham dự các Cúp châu Á. Thật oan gia, dù Thủ đô vẫn còn sân Mỹ Đình đạt chuẩn, nhưng tiền thuê vừa đắt đỏ lại xa trung tâm nên khó thu hút khán giả.

Nhưng giờ thì hết so đo, bởi dù muốn dù không sẽ có 1 đội bóng phải “giải thoát” khỏi sân Hàng Đẫy cho đúng quy định của AFC. Thôi thì, thay thầy mãi chưa đổi được vận giờ dời sân, chuyển bến có khi lại hoan hỉ?

Đan Phượng