V.League 2022: Trụ hạng cần bao nhiêu tiền?

Sau Sài Gòn FC, Nam Định dùng “doping” tiền thưởng để giúp đội bóng đang thất thế đua trụ hạng, đến lượt Thành phố Hồ Chí Minh cũng “xuống tiền” với “gói thưởng” được cơ cấu lên tới 11 tỷ đồng cho từng trận đấu và cả suất trụ hạng cuối mùa…

Sài Gòn FC trận trước được thưởng nóng 2 tỷ đồng sau thắng lợi 2-0 trước chính đối thủ cùng thành phố để thoát khỏi vị trí bét bảng. Mùa bóng năm nay, Sài Gòn FC chính là đội bóng có “cơ chế” thưởng thuộc hàng cao nhất ở V.League với định mức khung lên tới 1,5 tỷ cho mỗi trận thắng. Ngoài ra, đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương còn có thể được nhận thêm cả chục tỷ đồng nếu về đích an toàn và giành suất trụ hạng mùa này. Trước đó, Nam Định sau khi thay tướng mới cũng khiến nhiều đội “mắt tròn mắt dẹt” khi công bố thưởng “nóng” hơn một tỷ đồng cho mỗi trận thắng.

sai-gon-fc-co-co-hoi-thoat-hiem-sau-khi-duoc-lanh-dao-cau-lac-bo-treo-thuong-hang-ty-dong-cho-moi-tran-thang-1664862083.jpg
Sài Gòn FC có cơ hội thoát hiểm, sau khi được lãnh đạo câu lạc bộ treo thưởng hàng tỷ đồng cho mỗi trận thắng

Không biết có phải nhờ công lực từ những liều “doping” tiền thưởng cực mạnh mà Sài Gòn FC và Nam Định “thoát xác” thi đấu máu lửa hơn hẳn và giành được những trận thắng quan trọng để dần thoát khỏi nguy cơ xuống hạng, nhưng thực tế cả hai đều đã giải tỏa được rất nhiều áp lực. Thậm chí, Nam Định dưới tay Vũ Hồng Việt đã giành được những trận thắng cực kỳ quan trọng trước Thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng để “đại nhảy vọt” lên vị trí thứ 8 sau vòng đấu thứ 17. Nam Định giờ đã có thể “nở mày nở mặt” trong khi Thành phố Hồ Chí Minh lại quay quắt với nỗi lo “cầm đèn đỏ”.

2-ty-dong-la-so-tien-thuong-ky-luc-cho-tran-chung-ket-nguoc-cua-doi-bong-dang-dung-cuoi-bang-1664862254.jpg
2 tỷ đồng là số tiền thưởng kỷ lục cho trận chung kết ngược của đội bóng đang đứng cuối bảng

Ngay sau khi “reset” lại toàn bộ Ban huấn luyện và cả “hệ điều hành” câu lạc bộ, Thành phố Hồ Chí Minh học theo bài của những đội bóng trước đó khi quyết định dùng “doping” thưởng 1 tỉ đồng cho mỗi trận thắng, 500 triệu đồng cho một trận hòa kèm thêm 3 tỉ đồng tiền thưởng cho suất trụ hạng cuối mùa. Thậm chí, các nhà đầu tư của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn để dành sẵn cả gói 11 tỉ đồng cho 8 trận thắng của đội nhà ở phần còn lại của mùa giải, cộng thêm 3 tỷ cho tấm vé trụ hạng.

tan-huan-luyen-vien-vu-tien-thanh-va-cac-cau-thu-thanh-pho-ho-chi-minh-duoc-treo-thuong-lon-o-8-vong-dau-cuoi-mua-giai-1664862140.jpg
Tân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh được treo thưởng lớn ở 8 vòng đấu cuối mùa giải

Cũng hết với giai điệu “động viên, khích lệ” cầu thủ của Phùng Thanh Phương, tân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vừa tiếp quản đội bóng cũng nói, thưởng như thế cốt để tạo thêm động lực, giúp các cầu thủ thi đấu cố gắng và quyết tâm hơn ở những vòng đấu còn lại. Chưa biết “thuốc thưởng liều cao” có phát huy công hiệu như Sài Gòn FC và Nam Định hay không, nhưng trong tình cảnh nguy ngập như hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ có cách dùng “tiền tươi thóc thật” là nhanh nhất. Có thể sắp tới, Hà Tĩnh dù nghèo cũng phải cố để theo… thời cuộc, xoay tiền thưởng trận, thậm chí không loại trừ khả năng sẽ phải thay cả tướng để đổi vận như lệ làng vẫn thế.

hoang-anh-gia-lai-la-doi-bong-hiem-hoi-o-v-league-noi-khong-voi-tien-thuong-nong-tao-thoi-quen-xau-cho-cau-thu-1664862201.jpg
Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng hiếm hoi ở V.League nói không với tiền thưởng nóng, tạo thói quen xấu cho cầu thủ

Đúng là nghịch lý khi các ứng cử viên vô địch, chơi tốt ở top đầu lại không có được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh sau từng trận, trong khi các đội bóng thi đấu bết bát lại được o bế bằng tỷ này tỷ nọ. Có chăng chỉ Hà Nội FC sau trận thắng Hoàng Anh Gia Lai được bầu Hiển thưởng ngay 3 tỷ đồng, nhưng chỉ ngẫu hứng chứ không có khung, theo gói như các đội bóng đang lặn ngụp ở cuối bảng. Càng lạ hơn bởi ai cũng biết, hô hào làm bóng đá chuyên nghiệp mà cứ đem tiền thưởng vô tội vạ dễ tạo thành thói quen cho cầu thủ, chăm chăm nhìn vào tiền thưởng để ra sân, thậm chí cố đá cho nát đội, thành tích càng thê thảm, bi đát thì càng được treo thưởng… hoành tráng.

Việt Hưng