Huấn luyện viên trưởng Matt Ross vắng mặt ở trận lượt về do nhận 2 thẻ vàng, vì vậy, trợ lý Salyan Khadgi thay thế ông trong vai trò dẫn dắt đội tuyển Nepal trên sân Thống Nhất. Ông Salyan Khadgi cùng các học trò đã thi đấu kiên cường và tự tin để gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.
Mở đầu buổi họp báo sau trận, ông Salyan Khadgi cho biết: “Đội tuyển Nepal đã chơi một trận kiên cường và tạo ra không ít cơ hội để ghi bàn. Đáng tiếc là chúng tôi đã bị thủng lưới từ tình huống phản lưới nhà, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội”.
“Đây là một ngày mà tôi thay thế vai trò của ông Matt Ross. Tôi rất vui vì các học trò đã tuân thủ tốt đấu pháp chiến thuật do huấn luyện viên trưởng đề ra. Khác với trận trước, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn ở màn đối đầu này. Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã chơi hết mình và không ngại trước đội tuyển Việt Nam về mọi mặt”, ông Salyan Khadgi nói thêm.
Về cơ hội dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam, trợ lý của đội tuyển Nepal đánh giá: “Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 hơn Malaysia. Nếu án phạt được đưa ra, kết quả trận đấu liên quan đến Malaysia sẽ thay đổi”.
Trước trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Nepal gửi đơn khiếu nại lên FIFA về trận đấu gặp Malaysia diễn ra vào hồi tháng 3 năm nay. Trong trận đấu đó, Malaysia thắng Nepal 2-0 và đã sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch trái phép vào sân thi đấu, đó là Hector Hevel - một trong 7 cầu thủ của tuyển Malaysia bị FIFA vạch trần là sử dụng giấy tờ giả mạo.

Trong khi đó, hậu vệ Rohit Chand được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Anh cũng có mặt trong buổi họp báo sau trận để trả lời câu hỏi từ giới truyền thông. Trận gặp Việt Nam trên sân Thống Nhất cũng đánh dấu cột mốc 100 trận anh khoác áo cho đội tuyển Nepal.
Hậu vệ 33 tuổi chia sẻ: “Đây là một cuộc hành trình dài với tôi. Hôm nay cũng rất đặc biệt khi trận đấu thứ 100 của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia Nepal lại là cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam”.