Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp tại vòng loại giải Bóng đá U20 châu Á

Duy trì phong độ ấn tượng, U20 Việt Nam đã "đè bẹp" U20 Bangladesh với tỷ số 4-1 tại vòng loại giải Bóng đá U20 châu Á. Sau 3 trận, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh giành 9 điểm nhưng vẫn xếp sau U20 Syria vì kém hiệu số bàn thắng/bại.

Trước khi bước vào trận đấu với U20 Bangladesh, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đón nhận thông tin về chiến thắng đậm 10-1 của U20 Syria trước U20 Guam. Kết quả này tạm đưa U20 Syria vươn lên dẫn đầu bảng A với 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng/bàn thua là +14.

Bắt buộc U20 Việt Nam (có 6 điểm) phải thắng U20 Bangladesh với tỉ số càng cao càng tốt để tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết. Theo Điều lệ, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đoạt tấm trực tiếp vượt qua vòng loại. Trong khi đội xếp nhì bảng sẽ xét điểm số với 9 đội xếp nhì của 9 bảng còn lại để tìm ra 5 suất dự Vòng chung kết.

Đó là một phần lý do mà huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh tung ra đội hình xuất phát gần như tốt nhất cho U20 Việt Nam khi gặp U20 Bangladesh. 

n-1727487280.jpeg
Minh Tiến lập cú đúp trong trận thắng 4-1 của U20 Việt Nam trước U20 Bangladesh. Ảnh: Kỷ Luật

Với chiến thuật đánh phủ đầu, U20 Việt Nam chủ động dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, mành lưới của U20 Bangladesh đã rung lên. Minh Tiến băng xuống dứt điểm sau quả tạt của Quốc Tú, bóng đập người một cầu thủ U20 Bangladesh đi vào lưới.

Tận dụng tinh thần hưng phấn, các học trò của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh không cho phép đối thủ có cơ hội trấn tĩnh. Tuy nhiên, hàng công U20 Việt Nam vẫn chưa đạt được sự nhuần nhuyễn, thường hỏng ăn ở những đường chuyền mang tính quyết định.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, trước sức ép liên tục của U20 Việt Nam, thủ môn U20 Bangladesh đã mắc sai lầm. Phút 30, trong một thoáng chần chừ đón đường chuyền về của đồng đội, anh phá bóng ẩu, đập chân Minh Tiến văng vào lưới. 2-0 cho U20 Việt Nam!

Sau 2 bàn thua, U20 Bangladesh không còn kiên nhẫn phòng ngự. Họ đã vùng lên và tìm được bàn rút ngắn từ một tình huống cố định. Phút 41, Nova đánh đầu tung lưới Đình Hải sau đá phạt góc khó chịu, nhưng đó là tất cả những gì mà U20 Bangladesh làm được ở sân vận động Lạch Tray.

Rất nhanh chóng, ở ngay pha lên bóng sau đó, U20 Việt Nam đã tái lập khoảng cách 2 bàn. Quyết Duyệt sút xa ghi bàn đẹp mắt sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn U20 Bangladesh, đập mép dưới xà ngang đi vào lưới.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Lần lượt Minh Tiến, Quốc Tú, Minh Tâm có cơ hội dứt điểm rất thoáng nhưng không đánh bại được thủ môn của U20 Bangladesh. Phút 77, thủ thành Mahin lại một lần nữa cứu thua cho U20 Bangladesh sau cú sút ngoài vòng cấm của Hữu Tuấn.

n2-1727487088.jpeg
Hành trình tranh vé trực tiếp vào Vòng chung kết vẫn còn cam go với U20 Việt Nam

Chỉ 3 phút sau, Công Phương lập siêu phẩm sút phạt thành bàn, ấn định tỉ số 4-1 cho U20 Việt Nam. Đúng với tính chất của giải trẻ, các học trò của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã cầm chắc chiến thắng nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Trong 10 phút cuối, khung thành U20 Bangladesh liên tục chao đảo nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sau 3 lượt trận, U20 Việt Nam giành trọn 9 điểm, bằng với U20 Syria. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh bị đẩy xuống nhì bảng vì kém hiệu số bàn thắng/bại. U20 Syria bứt lên nhờ chiến thắng 10-1 trước U20 Guam.

Lượt trận cuối diễn ra trên sân Lạch Tray vào 19 giờ ngày 29/9, U20 Việt Nam bắt buộc phải đánh bại U20 Syria để chính thức đoạt vé dự Vòng chung kết giải U20 châu Á 2025. Nhưng nếu giành được 1 điểm thì thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh vẫn rộng cửa đi tiếp, bởi khi đó điểm số lẫn hiệu số bàn thắng/bàn thua của toàn đội vẫn đủ an toàn nếu xét với 9 bảng đấu còn lại. Tất nhiên, U20 Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu 3 điểm trước U20 Syria để tự định đoạt số phận.

Đội hình xuất phát

U20 Việt Nam: Đình Hải, Văn Thọ, Tuấn Khải, Ngọc Chiến, Lê Phát, Quang Duyệt, Công Phương, Long Vũ, Minh Tiến, Quốc Tú, Thắng Long.

U20 Bangladesh: Mahin, Hossain, Ahmed, Topu, Sakib, Iftiar, Asif, Zisan, Uddin, Nova, Islam.

Xuân Anh