Giới trượt tuyết thế giới đã trải qua những giây phút bàng hoàng khi chứng kiến Fredrik Moeller - "ngôi sao" của đội tuyển trượt tuyết đổ đèo Na Uy - gặp tai nạn nghiêm trọng trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông 2026. Sự cố xảy ra khi Moeller đang thực hiện bài tập cường độ cao. Anh bất ngờ mất kiểm soát ở tốc độ cực lớn và tiếp đất rất mạnh. Lực lượng y tế và các quan chức giải đấu đã lập tức lao vào ứng cứu. Một trực thăng cứu hộ nhanh chóng được điều động đến hiện trường để đưa vận động viên này đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, trong sự lo lắng tột độ của các đồng đội đứng quan sát.
Theo các báo cáo ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc chiếc ván trượt bên trái của Moeller gặp trục trặc kỹ thuật. Sự cố bất ngờ khiến anh mất thăng bằng, bị hất văng đi và lăn nhiều vòng xuống dốc trước khi va đập mạnh vào rào chắn bên đường đua. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, mức độ nghiêm trọng của va chạm, tuy nhiên, một tín hiệu lạc quan là Moeller vẫn tỉnh táo và có thể ngồi dậy khi được các bác sĩ sơ cứu trước khi chuyển đi.
Tai nạn này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Moeller cũng như Đoàn Thể thao Na Uy. Với việc nội dung Trượt tuyết đổ đèo sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 7/1, khả năng Moeller kịp trở lại thi đấu là rất thấp. Moeller được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng tại kỳ Thế vận hội này ở các nội dung sở trường là đổ đèo (downhill) và trượt tuyết dốc núi (super-G). Đáng chú ý, nghị lực của Moeller từng khiến nhiều người nể phục khi anh vừa mới hồi phục sau chấn thương gãy 3 đốt sống nghiêm trọng tại giải World Cup năm ngoái để kịp trở lại tranh tài tại Olympic lần này.