U22 Việt Nam tập hồi phục, sẵn sàng cho trận Chung kết SEA Games 33

Sau buổi sáng 16/12 nghỉ ngơi hồi phục, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở lại sân tập chiều cùng ngày để hoàn thiện chuẩn bị cho trận Chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Thái Lan. Với giáo án phân nhóm khoa học, toàn đội thể hiện tinh thần hưng phấn và quyết tâm cao độ hướng tới tấm huy chương vàng danh giá.

z7333376851328-1d50026b8031514aeb5db1142a121ba1-scaled-1765933364.jpg
Nhóm tuyển thủ U22 Việt Nam đá chính trận Bán kết tập thả lỏng

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chia lực lượng thành 2 nhóm trên sân tập. Các cầu thủ đá chính trận Bán kết với U22 Philippines chủ yếu thực hiện bài vận động nhẹ, thư giãn gân cốt và hồi phục thể lực. Nhóm còn lại tăng cường phối hợp chiến thuật, đối kháng phạm vi hẹp để duy trì nhịp độ và rèn chuyên môn. Không khí buổi tập diễn ra tích cực với sự tập trung cao độ từ toàn đội.

Trả lời truyền thông trước giờ tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh khẳng định tinh thần U22 Việt Nam đang ở trạng thái tốt nhất. “Toàn đội rất hứng khởi khi bước vào trận Chung kết. Chúng tôi sẵn sàng từ lâu và ai cũng tự tin”, Hiểu Minh chia sẻ.

Đánh giá đối thủ, Hiểu Minh nhấn mạnh, hàng thủ cần tập trung vào tiền đạo số 9 Yotsakorn Burapha của U22 Thái Lan. “Yotsakorn chất lượng cao, mạnh dứt điểm. Hàng thủ phải giữ cự ly, thu hẹp không gian. Ban huấn luyện sẽ mổ băng kỹ để chuẩn bị tốt nhất”, trung vệ PVF-CAND nhận định.

z7333425981320-a94a3137ddef14d58a2d2300677e7f65-1765933395.jpg
Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh trao đổi với truyền thông vào chiều 16/12

Hiểu Minh tự tin vào lối chơi thực dụng của U22 Việt Nam sau quãng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm quốc tế. “Lối chơi không hoa mỹ nhưng đã xây dựng vững. Hàng thủ ưu tiên không thủng lưới, tiền đạo sẽ lo ghi bàn”.

Nhắc trận Bán kết khó khăn với Philippines, Hiểu Minh kể huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh giờ nghỉ giữa hiệp: “Đây là bước ngoặt, mỗi người phải cố gắng tỏa sáng vì màu cờ sắc áo”. Sự cổ vũ từ khán giả Việt Nam trên khán đài cũng là nguồn động lực lớn. “Nhìn đông cổ động viên, cảm giác tự hào và được tiếp thêm sức mạnh”, anh nói.

Trước viễn cảnh sân Rajamangala kín chỗ, Hiểu Minh khẳng định U22 Việt Nam sẵn sàng mọi kịch bản, kể cả hiệp phụ hay luân lưu. “Bao nhiêu phút cũng chơi hết mình”. Ký ức đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2024 tại đây được huấn luyện viên nhắc nhở: “Các anh làm được thì các em cũng phải làm được. U23 thắng 2 chung kết năm nay, trận thứ ba không thể khác”.

z7333425860221-26c6d30af3de6713f66c85656a727e83-1765933431.jpg
U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận Chung kết

Buổi tập chiều 16/12 khép lại với quyết tâm cao từ U22 Việt Nam, sẵn sàng đương đầu chủ nhà Thái Lan ở trận Chung kết dự kiến diễn ra trên sân Rajamangala. Với sự gắn kết từ hành trình dài, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games, tiếp tục khẳng định vị thế bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.

Bảo Trân (từ Bangkok - Thái Lan)