U22 Việt Nam tạo ấn tượng với cử chỉ đẹp

Đội tuyển U22 Việt Nam để lại dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế khi trực tiếp đến bệnh viện thăm và động viên đội trưởng U22 Lào - Phetdavanh Somsanid - đang điều trị chấn thương gãy chân sau trận thua U22 Malaysia 1-4 ngày 6/12 tại SEA Games 33.

Phetdavanh bị gãy xương chày và xương mác phải sau pha xoạc bóng phút cuối, dẫn đến thẻ vàng thứ hai và thẻ đỏ gián tiếp, buộc phải nhập viện khẩn cấp dù nỗ lực cá nhân không cứu vãn được thất bại thứ hai của U22 Lào (trước đó thua U22 Việt Nam 1-2).

594511973-1183829027284342-5392014046709333464-n-7025-7348jpg-1765154343.jpeg
Các cầu thủ U22 Việt Nam thăm hỏi và động viên Phetdavanh

“Cảm ơn các bạn đội tuyển U22 Việt Nam”, Phetdavanh xúc động chia sẻ trên trang cá nhân sau khi được các đồng nghiệp Việt Nam hỏi thăm, động viên ngày 7/12. Nhóm cầu thủ U22 Việt Nam gồm: Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh, Đức Anh, Khuất Văn Khang, Minh Phúc, Hiểu Minh và Thái Sơn đã mang đến sự an ủi lớn lao cho thủ quân Lào giữa lúc đội bạn chính thức bị loại khỏi vòng bảng.

z7299453216575-60e50148e9480c22de325e6faad83813-1765154538.jpg
Phetdavanh Somsanid bị gãy chân và phải nhập viện điều trị ngay sau trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia. Ảnh: Như Huy

Tại bảng B, U22 Việt Nam đang xếp nhì do thua hiệu số bàn thắng bại, buộc phải thắng U22 Malaysia ngày 11/12 để giành vé trực tiếp vào bán kết. Tin vui lớn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik khi tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc đã trở lại tập luyện đầy đủ sau chấn thương ở trận ra quân gặp Lào, nhờ quá trình vật lý trị liệu hiệu quả.

Tiền vệ Minh Phúc tự tin chia sẻ: “Chúng tôi đã phân tích trận Malaysia, tập trung cải thiện dứt điểm và chuyền bóng cuối cùng sau khi tạo nhiều cơ hội ở trận trước. Ban huấn luyện sẽ có chiến thuật rõ ràng hơn cho trận quyết định”. Với tinh thần thoải mái và lực lượng đầy đủ, U22 Việt Nam sẵn sàng tranh ngôi đầu bảng.

Bảo Trân (từ Bangkok - Thái Lan)