Tuyển bóng đá nữ Việt Nam có lối chơi kỷ luật nhưng thiếu sắc bén

Để thua với tỷ số 0-1 đầy nghiệt ngã trước Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B môn Bóng đá nữ SEA Games 33 tối 8/12 đã đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế khó khăn và buộc phải đánh bại Myanmar ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 11/12 để giành vé bán kết. Dù kiểm soát thế trận và tạo nhiều cơ hội nhưng các cô gái của chúng ta lại một lần nữa nhận thất bại trước sức mạnh thể chất vượt trội của đối thủ - kịch bản lặp lại ở hai trận gần nhất với tỷ số 0-4 và 1-2.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 2 tháng tập huấn, rèn quân sơ đồ 5 hậu vệ để khắc chế “The Azkals” - đội bóng giàu thể lực nhờ đa số cầu thủ nhập tịch gốc Âu Mỹ. Lối chơi kỷ luật được triển khai hiệu quả: cự ly đội hình hợp lý, luôn có ít nhất hai cầu thủ bọc lót sát tiền đạo Philippines, trong khi các tiền đạo như Hải Yến, Vạn Sự, Trúc Hương, Bích Thùy đẩy cao pressing buộc đối thủ chơi bóng dài.

Khi tấn công, cánh trái với Bích Thùy và Thanh Nhã trở thành “vũ khí” sắc bén, tạo ít nhất bốn tình huống nguy hiểm. Điển hình là pha hậu vệ Philippines khống chế lỗi, Bích Thùy đoạt bóng trước khung thành trống nhưng trụ chân không tốt để cứa lòng; hay cú sút chân phải của Thanh Nhã bị thủ môn bắt gọn.

z7306323872795-eca6cd376c4445333f79b21d4f6bb807-1765246222.jpg
Tuyển nữ Việt Nam chưa thể khắc chế được “The Azkals”. Ảnh: Như Huy

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung linh hoạt điều chỉnh: Thanh Nhã dạt cánh phải, Trần Thị Duyên trấn giữ cánh trái, kết hợp Huỳnh Như thay Trúc Hương cuối hiệp một để tăng đột biến. Phút 50, Bích Thùy bỏ lỡ cơ hội vàng nhất khi thoát xuống sút chệch cột dọc sau đường tỉa bóng của đồng đội.

Tiếp đó, pha dứt điểm từ xa của Huỳnh Như đập chân trung vệ Philippines tạo tình huống đối mặt, nhưng Bích Thùy rê qua thủ môn rồi lại bị hậu vệ cản phá ngay trước vạch vôi. Những khoảnh khắc phung phí này tiêu biểu cho lối tấn công nhanh, trực diện của Việt Nam - tránh đấu sức trực diện - nhưng thiếu độ chính xác chết người.

z7306323687275-441b62293fb25acf139eaa6c68cca955-1765246385.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thua "The Azkals" trong ba trận gần nhất. Ảnh: Như Huy

Nghiệt ngã đến ở phút 90+4, khi tuổi trẻ và thể lực Philippines lấn át kinh nghiệm Việt Nam. Từ đường phát bóng thủ môn, trung vệ Long Hali Moriah đánh đầu chuyền vào, Kim Thanh xuất sắc cản phá pha dứt điểm đầu tiên nhưng bất lực trước cú đá bồi của Ramirez Mary Louise. Trước đó, tình huống bóng chạm tay đối thủ trong vòng cấm của Thanh Nhã không được hưởng phạt đền vì tay thu sát thân.

Thua trận này, Việt Nam đứng nhì bảng với 3 điểm (hiệu số +6), kém Myanmar 3 điểm nhưng hơn Philippines về hiệu số. Hai trận gần đây toàn thua Philippines không chỉ phơi bày khoảng cách thể chất mà còn là bài học đắng về sự tập trung phút chót và sắc bén dứt điểm.

z7306323887804-827a32fe46ad616282c661aeb19ac421-1765246496.jpg
Huỳnh Như và đội tuyển nữ Việt Nam phải quyết chiến với Myanmar vào ngày 11/12 để giành vé vào bán kết. Ảnh: Như Huy

Dù lối chơi chủ động, kỷ luật đã khắc chế phần lớn sức mạnh đối thủ, tuyển nữ Việt Nam cần chắt chiu cơ hội hơn nữa trước Myanmar - đội đang dẫn đầu với 6 điểm - để tránh dừng bước sớm và bảo vệ chuỗi vô địch SEA Games. Sức ép lớn, nhưng với tinh thần “vàng thật không sợ lửa”, các cô gái áo đỏ vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.

Bảo Ngân ( từ Chonburi, Thái Lan)