
So với trận đấu để thua Đài Bắc Trung Hoa ngày mở màn, đội tuyển U21 Việt Nam có sự thay đổi trong đội hình xuất phát gặp U21 Thái Lan khi huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trọng Linh tin tưởng trao suất chuyền chính cho chuyền hai Lại Thị Khánh Huyền.
Ngay từ đầu set 1, cả hai đội đã chơi khá hay, tuy nhiên U21 Thái Lan đã nhanh chóng tạo lợi thế về điểm số nhờ khả năng bước một, chuyền hai và chắn bóng vượt trội. Điểm sáng của U21 Việt Nam là khả năng chắn bóng tốt, giúp các cô gái áo xanh tạo ra một thế trận giằng co đầy kịch tính.
Bước ngoặt của set đấu đến khi chủ công Đặng Hồng san hòa 18/18. Kể từ thời điểm đó, các cô gái U21 Việt Nam thi đấu đầy tinh thần, đưa trận đấu vào loạt OT căng thẳng. Dù vậy, kinh nghiệm của Kuttika cùng với sự nhỉnh hơn về đẳng cấp đã giúp U21 Thái Lan giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỷ số 33/31.
Set đấu thứ hai đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của U21 Việt Nam. Nhịp độ trận đấu có phần chậm lại nhưng U21 Việt Nam đã thể hiện sự chắc chắn và chủ động trong lối chơi. Thay vì chỉ tập trung mũi nhọn vào chủ công Đặng Thị Hồng, đội đã triển khai các mảng miếng đa dạng hơn. Nhiều cầu công có bóng và ghi điểm như Bích Huệ, Quỳnh Hương.
Không chỉ phân phối bóng tốt ra biên, Khánh Huyền cũng tạo cơ hội cho Như Anh và Phương Quỳnh ghi điểm với những tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3. Sự đa dạng trong lối chơi giúp U21 Việt Nam vượt lên mạnh mẽ, thắng với tỷ số 25/20, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước vào set 3, tình huống di chuyển cứu bóng chưa ăn ý khiến U21 Việt Nam lỡ cơ hội gỡ hòa 23/23, từ đó nhận thất bại trước U21 Thái Lan trong set đấu thứ ba. Trước đó, Thái Lan là đội chơi nhỉnh hơn, song Đặng Hồng và các đồng đội cũng đã chiến đấu kiên cường để thu hẹp cách biệt chỉ còn 1 điểm ở loạt điểm tăng tốc cuối set. Nhưng như vậy là chưa đủ để hoàn tất màn lội ngược dòng tạo điều kiện cho U21 Thái Lan gia tăng cách biệt 25/22.
Bước một không tốt là yếu tố khiến U21 Việt Nam lỡ khá nhiều nhịp tấn công và tạo điều kiện cho U21 Thái Lan dần nới rộng cách biệt ở set đấu thứ tư. Bên kia chiến tuyến, chủ công Thái Lan - Kuttika Kaewpin - tỏ ra quá hiệu quả với những cú đập không thể cản phá, giúp đại diện Xứ sở Chùa vàng có chiến thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay.
Chung cuộc, đội tuyển U21 Việt Nam để đối thủ U21 Thái Lan giành chiến thắng 1-3 (31/33, 25/20, 22/25, 18/25).
Với 2 trận thua liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh còn trận đấu cuối cùng vòng bảng hứa hẹn đầy khó khăn khi chạm trán đội Korabelka (Nga), trận đấu diễn ra vào 19 giờ ngày 30/6.