Bước vào trận đấu loại trực tiếp trước ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bị đánh giá là rất mong manh. Dẫu vậy, các cô gái Việt Nam vẫn nhập cuộc với tâm lý tự tin, tuân thủ kỷ luật đấu pháp nghiêm ngặt và mang theo quyết tâm tạo nên bất ngờ lớn.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Trung Quốc nhanh chóng dâng cao toàn bộ đội hình, gia tăng sức ép nghẹt thở nhằm tìm kiếm bàn thắng phủ đầu. Phút thứ 7, sóng gió lập tức ập đến cầu môn Việt Nam với cú sút hiểm hóc của đội bạn, song thủ thành Trần Thị Kim Thanh đã phản xạ xuất thần để cứu thua. Chỉ 3 phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam đưa ra câu trả lời đanh thép bằng pha phản công mẫu mực: Ngân Thị Vạn Sự bứt tốc thoát xuống đối mặt thủ thành Xiao Zilong, đáng tiếc cú dứt điểm của tiền đạo áo đỏ lại chưa đủ độ khó để chuyển hóa thành bàn mở tỷ số.

Trước sức ép liên tục của đội bóng xứ tỷ dân, hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tập trung cao độ. Khả năng bọc lót kín kẽ, kèm người quyết liệt và tranh chấp lăn xả ngay trước vòng cấm địa đã phong tỏa thành công các mũi công của đối thủ, bảo toàn mành lưới với tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được thiết lập khi đội tuyển nữ Trung Quốc dồn toàn lực vây hãm. Dẫu vậy, kinh nghiệm quý báu từ chuyến tập huấn và màn cọ xát trực tiếp với chính đối thủ vào đầu tháng 9 đã giúp huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc xây dựng cự ly đội hình vô cùng khoa học. Các tuyến của đội tuyển nữ Việt Nam giữ cự ly hợp lý, bịt kín mọi khoảng trống dẫn vào khung thành khiến dàn sao đối phương rơi vào bế tắc và nôn nóng.
Đến phút bù giờ cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, thủ môn Kim Thanh tiếp tục đóng vai người hùng khi tung người cản phá ngoạn mục cú dứt điểm hiểm hóc, chính thức kéo trận đấu vào 2 hiệp phụ trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Bước vào hiệp phụ đầu tiên, các cô gái Việt Nam vẫn kiên cường bẻ gãy mọi đợt công thành của Trung Quốc, thắp lên hy vọng về một kịch bản kỳ tích. Dẫu vậy, khoảnh khắc nghiệt ngã đã xảy đến ở phút 109: từ pha phối hợp đánh vỗ mặt trung lộ, "ngôi sao" đẳng cấp Wang Shuang đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành chính xác, ghi bàn thắng duy nhất phá vỡ thế cân bằng.
Khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại tỷ số 0-1 nghiêng về Trung Quốc. Dù phải dừng bước ở vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu rời giải đấu sau màn trình diễn quả cảm, buộc đội bóng từng nhiều lần vô địch châu Á phải trải qua 120 phút "toát mồ hôi hột".
Ngay sau trận đấu, thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp gửi lời động viên và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của tập thể đội tuyển. Chủ tịch VFF nhấn mạnh, dù lỡ hẹn với tấm vé bán kết, toàn đội hoàn toàn có quyền tự hào về hành trình đầy ấn tượng tại ASIAD 20, đặc biệt là 120 phút thi đấu kiên định, bản lĩnh trước một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới.
Để kịp thời ghi nhận và khích lệ nỗ lực vượt bậc của Ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ, VFF đã quyết định thưởng nóng động viên số tiền 300 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam.