Trận tứ kết Giải Futsal vô địch châu Á 2026 giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay (3/2) tại nhà thi đấu Arena (thủ đô Jakarta) có sức chứa hơn 16 ngàn cổ động viên. Tất nhiên, sẽ có nhiều áp lực từ các khán đài nhưng huấn luyện viên Diego Giustozzi vẫn tin tưởng vào các cầu thủ đang có phong độ cao: “Chúng tôi có đầy đủ lực lượng để sẵn sàng vào sân thi đấu, đó là tín hiệu rất tích cực. Ở đẳng cấp này, cường độ và áp lực đều rất cao, các cầu thủ Việt Nam mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng. Khán giả sẽ tạo thêm động lực lớn cho đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng đang có phong độ rất cao. Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với kết quả và lối chơi kỷ luật của toàn đội, hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện được điều đó thêm 40, thậm chí 50 phút nữa…”.
Đội tuyển futsal Việt Nam khóa sổ năm 2025 ở vị trí 20 thế giới, hơn Indonesia tới 24 bậc và nằm trong tốp 4. Dù thầy trò huấn luyện viên Hector Souto gặt hái được nhiều thành tích và tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn chưa thể sánh bằng futsal Việt Nam, đã 2 lần góp mặt ở World Cup vào các năm 2016 và 2021.
Tại Vòng chung kết Giải Futsal vô địch châu Á 2026, huấn luyện viên Giustozzi đã mạnh dạn trẻ hóa lực lượng với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ, thi đấu bên cạnh những trụ cột giàu kinh nghiệm như Thịnh Phát, Mạnh Dũng, Châu Toàn Phát, Thái Huy, Gia Hưng… Để lọt vào tứ kết, các cầu thủ futsal Việt Nam đã vượt qua Kuwait với tỷ số 5-4, đánh bại Lebanon 2-0, trận cuối dù thi đấu ngang ngửa nhưng để thua đáng tiếc 0-1 trước “kình địch” Thái Lan để xếp thứ nhì tại bảng B. Trong khi chủ nhà Indonesia đứng đầu bảng A với 2 trận thắng trước khi cầm hòa 1-1 với Iraq ở lượt trận cuối để cùng có 7 điểm nhưng hơn về hiệu số.
“Các cầu thủ Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, có kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí ala. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó…”, huấn luyện viên Giustozzi nhận xét về đối thủ. Lợi thế thi đấu trên sân nhà chắc chắn giúp các cầu thủ Indonesia có thêm động lực để chơi tấn công, tuy nhiên thầy trò huấn luyện Giustozzi lại được coi là những chuyên gia phòng ngự, đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép từ các cổ động viên và chờ đợi cơ hội để quyết định trận đấu bằng miếng đánh phản công sở trường.
Một trận đấu cân não với cả 2 huấn luyện viên từng có thời gian gắn bó với futsal Việt Nam. Không ít cầu thủ trẻ từng được huấn luyện viên Hector Souto “ươm mầm” hơn 5 năm trước nay đã trưởng thành và giữ vị trí trụ cột trong đội hình tuyển futsal Việt Nam hiện nay. “Đội tuyển futsal Việt Nam đã thực hiện quá trình trẻ hóa đúng thời điểm để tăng cường sức mạnh và sự tiếp nối. Rõ ràng họ đang chơi rất tốt và ngày càng tiến bộ. Tôi hiểu rất rõ đội tuyển futsal Việt Nam, từ cầu thủ cho đến Ban huấn luyện và đã từng đối đầu Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2024. Chúng tôi cũng đã gặp nhau 2 lần trước đó và bây giờ lại tiếp tục chạm trán, nhưng gặp Việt Nam vẫn rất đặc biệt. Tất nhiên, tôi luôn đặt ưu tiên cho đội bóng của mình và hy vọng Indonesia sẽ thắng”, huấn luyện viên Hector Souto chia sẻ.
Trong khi huấn luyện viên Giustozzi dự báo, màn so tài giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam là cân bằng và kết quả có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc. Hai đội hiểu rõ về nhau, vì vậy trận đấu có thể chỉ được định đoạt ở những phút cuối hoặc từ một tình huống cụ thể trên sân.
Futsal Việt Nam gặp lại cố nhân
Tại Vòng chung kết Giải Futsal vô địch châu Á 2026, các cầu thủ futsal Việt Nam từng đối đầu với thầy cũ Bruno Garcia Formoso đang dẫn dắt đội tuyển futsal Kuwait và giành chiến thắng 5-4. Tới trận tứ kết tối nay, Mạnh Dũng và đồng đội lại có cơ hội gặp lại “cố nhân” với huấn luyện viên Hector Souto từng có thâm niên hơn 7 năm gắn bó với công tác phát hiện, đào tạo cầu thủ trẻ của futsal Việt Nam.
Những cầu thủ trụ cột của đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Dương Ngọc Linh, Nhan Gia Hưng… đều là học trò cũ của huấn luyện viên Hector Souto khi dẫn dắt đội tuyển U20 futsal Việt Nam.
“Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và giữ mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí họ rất thân với tôi. Thực lòng, tôi luôn hạnh phúc khi thấy họ thành công, nhưng hy vọng Indonesia thắng. Bởi nếu điều này diễn ra, đó sẽ là cột mốc lịch sử khi futsal Indonesia vào bán kết một giải đấu châu lục…”, huấn luyện viên Hector Souto phát biểu trước trận tứ kết với đội tuyển futsal Việt Nam.