Trước vòng 12 V.League 2023: Chặng "nước rút" bước vào những trận đấu gay cấn

Không có gì đề nghi ngờ, khi V.League đã trở lại với 2 vòng cuối cùng của giai đoạn 1 thì mọi trận đấu đều sẽ vô cùng hấp dẫn vì có liên quan tới “đại cục”. Sức hút không chỉ nằm ở cuộc đua ở nhóm đầu mà cả tốp giữa cũng như khu vực cuối bảng vốn đang vô cùng “chật chội”

z4454750850772-56cb99d47c953bc536f941ffe74bcddb-1687568687.jpeg

Ba trận đầu tiên cùng diễn ra vào thứ Bảy (ngày 24/6)

Trận Thép xanh Nam Định (15 điểm) gặp Đông Á Thanh Hoá (22 điểm) tại sân Thiên Trường chắc chắn sẽ rất “nóng”. Cùng thua ở vòng đấu gần nhất nên trong khi đội chủ nhà đang bị đe doạ văng khỏi tốp 8 thì đội khách - tuy vẫn đang tạm dẫn đầu nhưng cũng đã cảm nhận được hơi nóng phả ngay sau gáy từ các đối thủ mạnh như câu lạc bộ Công an Hà Nội hay Hà Nội FC.

Cả 2 đều đã có những sự bổ sung nhân sự chất lượng trong mùa này nên đều nhận được sự kỳ vọng rất cao. Nhưng trong một cuộc đua đường trường như V.League 1 luôn đòi hỏi “sức bền”, đặc biệt là tính ổn định. Tuy bị đánh giá thấp hơn đôi chút, nhưng với lợi thế sân nhà, Thép xanh Nam Định chắc chắn sẽ hướng tới ít nhất 1 trận hoà.

Trong khi ở phía bên kia, Đông Á Thanh Hóa cần 1 chiến thắng để duy trì được ngôi đầu trước lượt cuối của giai đoạn 1. Quá đỗi hấp dẫn và khó lường!

thanhhoa-cahn2023-10-1687568728.jpeg

Ở sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội (21đ điểm) gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 điểm). Đội chủ nhà tuy chỉ là tân binh nhưng đầy tham vọng sẽ giành chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên. Chiến thắng đậm tới 4-1 ngay trên sân Thanh Hoá ở vòng trước đã có thấy sức tấn công của Công An Hà Nội đáng sợ tới mức nào.

Tất nhiên, đối thủ của họ - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đang là “hiện tượng thú vị” của giải năm nay - hiểu rõ sự nguy hiểm khi đối công với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bài học của Đông Á Thanh Hóa ở vòng trước vẫn còn đó. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cùng các học trò chắc chắn sẽ chọn lối chơi phòng thủ chặt chẽ để hướng tới kết như ý. Nhưng để làm được điều ấy, hàng thủ của đội khách cần vượt qua “thử thách cực đại” từ hàng tấn công mạnh nhất giải (Công an Hà Nội đã ghi được 25 bàn thắng, vượt trội so với mọi đối thủ)!

Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng (15 điểm) đương nhiên được đánh giá cao hơn nhiều so với SHB Đà Nẵng (6 điểm) - đội đang xếp cuối bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Đức, SHB Đà Nẵng đang rất hy vọng có thể sớm tìm lại sự cân bằng và ổn định trong đội hình cũng như lối chơi. Nhưng Hải Phòng (vừa thắng Hoàng Anh Gia Lai 2-0) chắc chắn sẽ là đối thủ khó chơi hơn rất nhiều so với Becamex Bình Dương - đội mà SHB Đà Nẵng vừa hoà ở vòng đấu trước.

z4410317083568-7099c96a17638a0b97fbddac2857c199-1687568839.jpeg

Cả 4 trận còn lại cùng diễn ra vào Chủ Nhật (ngày 25/6)

Hoàng Anh Gia Lai (13 điểm) đang trong tình thế xếp đầu nhóm 2 (hạng 9), nhưng chỉ kém đội đứng cuối nhóm 1 vỏn vẹn 2 điểm. Bởi vậy, khi được thi đấu trên sân nhà Pleiku, họ sẽ dốc toàn lực để có trọn vẹn 3 điểm trước TP. Hồ Chí Minh (7đ, tạm xếp thứ hai từ dưới lên). Ở phía bên kia, đội khách cũng gần như đã ở vào thế phải coi mọi trận đấu đều là… chung kết, nên sẽ hướng tới mục tiêu có điểm dù phải thi đấu trên sân khách ở trận đấu này. Hoà cũng sẽ là kết quả tốt với TP.HCM.

Tại sân 19/8, tân binh Khánh Hoà (12 điểm) đối đầu các nhà đương kim vô địch Hà Nội FC (19 điểm). Nếu xét cả về thực lực lẫn phong độ, đội chủ nhà đều khó có thể bì được đối phương. Lợi thế đáng kể nhất của thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân chỉ là yếu tố sân nhà - nơi họ từng hoà Viettel ở vòng trước.

hanoi-namdinh2023-13-1687568805.jpeg

Một yếu tố nữa có thể đem lại niềm tin cho người hâm mộ đội bóng này, mới cách đây 1 vòng đấu Khánh Hoà cũng từng chứng tỏ khả năng chống chịu sức ép rất đáng nể với lối đá phòng ngự triệt để và giành được 1 điểm ngay trên sân của Công an Hà Nội. Bởi vậy, có lẽ đội bóng phố biển cũng sẽ tiếp tục tiếp cận trận đấu này bằng cách chơi ấy, hướng tới mục tiêu chia điểm và chờ đợi hy vọng từ sai sót của đối phương…

Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (12 điểm) gặp TopenLand Bình Định (15 điểm) trong 1 trận cầu khá “cân tài cân sức”. Nếu chỉ so về tên tuổi của các cầu thủ thì đội khách xứng đáng được đánh giá cao hơn. Nhưng việc được thi đấu tại sân nhà sẽ giúp Sông Lam Nghệ An bớt đi sự khác biệt. Ở phía bên kia, đội bóng đến từ đất Võ đã có chuỗi 4 trận liền không thắng, nên sẽ đặt mục tiêu từ hoà đến thắng ở trận này.

Cuối cùng là cuộc đối đầu giữa Viettel (15 điểm) với Becamex Bình Dương (7 điểm). Có lợi thế sân nhà, phong độ cũng tốt hơn nên không có gì nghi ngờ vào khả năng chiến thắng cao hơn nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng Becamex Bình Dương - dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức - tuy chưa có thêm chiến thắng, nhưng với việc vừa trải qua chuỗi 4 trận hoà liên tiếp cũng cho thấy khả năng “làm khó” đối với ngay cả các ứng cử viên vô địch như Hà Nội hay Đông Á Thanh Hoá. Vì thế đây vẫn sẽ là một trận cầu đáng chờ đợi với khả năng đội chủ nhà chơi tấn công, còn đội khách tổ chức phòng thủ - phản công với mục tiêu tìm kiếm ít nhất thêm 1 trận hoà nữa.

Anh Minh