Trận play-off giành vé dự V.League 2025-2026: Đà Nẵng hay Bình Phước được gọi tên

Đà Nẵng được đánh giá cao hơn đối thủ thi đấu ở giải hạng Nhất, nhưng trong trận đấu “được ăn cả, ngã về không”, đôi khi yếu tố tâm lý, động lực tinh thần và cả… những món tiền thưởng khổng lồ sẽ quyết định cuộc chơi…

510505595-122196746318047179-5077184656352181677-n-1750992949.jpg
Bình Phước được treo thưởng 10 tỷ đồng cho suất thăng hạng. Ảnh: Bình Phước FC

Bình Phước đã đi trước một bước khi treo thưởng lên đến 10 tỷ đồng cho suất vé thăng hạng, trong khi Đà Nẵng kín tiếng hơn. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn muốn các cầu thủ tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của mùa giải. “Bình Phước có nhiều cầu thủ giỏi như Tự Nhân, Tấn Sinh, Công Phượng, Ngọc Đức, Tấn Trường… Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, dù họ đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Trong những trận đấu thế này, cơ hội là 50-50, đội nào tận dụng cơ hội tốt và ít phạm sai lầm sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng các cầu thủ Đà Nẵng, sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này để trụ lại V.League…”. 

Thống kê cho thấy, trong 5 trận play-off  gần nhất, các đội bóng thi đấu ở V.League đều giành chiến thắng trước các đội hạng Nhất. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cá biệt như Nam Định chỉ giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu 11m  đầy may rủi sau khi bị đội hạng Nhất - Hà Nội B - cầm hòa 0-0 trong 90 phút. Tất nhiên, Đà Nẵng không trông đợi vào một kịch bản như vậy khi được đánh giá cao hơn cả về thực lực, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Tuy không được phép sử dụng ngoại binh, nhưng thực tế Đà Nẵng nằm trong số ít các đội bóng ở V.League không lệ thuộc quá nhiều vào cầu thủ ngoại. Trong nhiều trận đấu, Đà Nẵng thậm chí ra sân với đội hình toàn cầu thủ nội và thi đấu tốt. 

509324613-1265410738925708-3445077836059155258-n-1750993258.jpg
Tiền đạo Phan Văn Long đang là chân sút chủ lực của Đà Nẵng. Ảnh: VPF

“Lối chơi của Đà Nẵng dựa trên sức mạnh tập thể. Mùa giải năm nay, các ngoại binh của Đà Nẵng thi đấu không thực sự ấn tượng và có thời điểm chúng tôi buộc phải thi đấu với đội hình toàn thủ nội trên sân. Vì vậy, việc không được phép sử dụng ngoại binh trong trận play-off dù thiệt thòi, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi và sức mạnh của Đà Nẵng”, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chia sẻ.  

Bình Phước dù cho thấy rõ tham vọng với sự đầu tư rất lớn, nhưng sau khi lỡ hẹn với suất vé thăng hạng ở mùa giải trước, mùa này đã giành được suất vé đá play-off với ngôi á quân giải hạng Nhất. Không ngạc nhiên khi Bình Phước đặt rất nhiều kỳ vọng, dùng cả “doping” tiền thưởng để hy vọng tiếp thêm động lực cho các cầu thủ khi bị xếp ở “kèo dưới” trong trận đấu với Đà Nẵng. V.League có câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, nhưng trong trận đấu tất tay kiểu này, thực lực mới là yếu tố quyết định.

Đà Nẵng sẽ trụ hạng nếu chơi đúng sức và không mắc phải những sai số, đặc biệt là hàng phòng ngự phải để mắt tới bộ đôi Công Phượng - Tự Nhân, đã ghi 16 bàn thắng cho đội bóng miền Đông Nam bộ ở giải hạng Nhất. Ba năm trước, đội bóng sông Hàn đã phải nhận vé xuống hạng và hy vọng điều đó sẽ không lặp lại với thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn.

Huấn luyện viên Huỳnh Quốc Anh chia nửa buồn vui

Cựu tiền vệ của câu lạc bộ Đà Nẵng được Bình Phước mượn về làm trợ lý cho huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức, sẽ dẫn dắt đội bóng miền Đông Nam bộ đối mặt với những đồng đội cũ trong trận đấu play-off. 

Người đời có câu: “Ăn cây nào rào cây nấy”, nhưng có lẽ chỉ Huỳnh Quốc Anh mới cảm nhận rõ tình huống khó xử khi vẫn đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Đà Nẵng, nhưng lại ngồi ghế huấn luyện viên trưởng Bình Phước.  

Thật trớ trêu, bởi dù ai thắng ai thua trong trận play-off diễn ra chiều nay trên sân Thống Nhất, với riêng Huỳnh Quốc Anh vẫn không trọn vẹn.

512684930-10222939611357419-3841290026358330110-n-3623-7689jpg-1750981828.jpeg
Huấn luyện viên Huỳnh Quốc Anh được câu lạc bộ Đà Nẵng cho Bình Phước mượn. Ảnh: Bình Phước FC
Đan Phượng