Tottenham đánh rơi điểm trước Leicester City trận mở màn Premier League

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng Tottenham đã không giữ được lợi thế của mình để rồi chỉ giành được 1 điểm trên sân của Leicester City.

Rạng sáng 20/8, Tottenham có chuyến làm khách của Leicester City ở lượt trận mở màn Premier League. Trước đối thủ tân binh, đây được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Postecoglou nhắm kết quả tốt ở trận ra quân.

Đây cũng là trận ra mắt Tottenham của Dominic Solanke. Với mức giá 65 triệu bảng, đây là cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất Premier League tính tới thời điểm này của phiên chợ hè 2024. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tottenham đã chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Ngược lại, Leicester đá thấp và chờ cơ hội từ các pha phản công.

tottenham-1724123477.jpg
Tottenham có trận đấu khó khăn trên sân của Leicester City

Tottenham tạo ra cơ hội đầu tiên với cú đánh đầu của Bentancur ở phút thứ sáu nhưng tiền vệ Ndidi đã xuất sắc cứu thua ngay trên vạch vôi cho Leicester. Ở các phút 18 và 27, Son Heung-min tạo ra 2 tình huống tấn công nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể mang về bàn thắng mở tỉ số cho Tottenham.

Tới phút 29, Tottenham đã khai thông thế bế tắc. James Maddison treo bóng vào vòng cấm và hậu vệ Pedro Porro đã lắc đầu hiểm hóc, khiến thủ thành Hermansen không thể cứu thua cho Leicester. Sau bàn thua, Leicester buộc phải vùng lên tấn công. Nhưng trong phần còn lại của hiệp 1, The Foxes không tạo ra cơ hội đáng kể nào.  

Bước sang hiệp 2, Tottenham vẫn duy trì thế trận tấn công với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Trong thế trận đó, Solanke đã được trao một số cơ hội nhưng không thể tận dụng. Cơ hội đáng kể nhất của Solanke là cú dứt điểm trong vòng cấm ở phút 55. Tuy nhiên, nó chưa đủ khó để đánh bại thủ thành của Leicester.

Không thể nhân đôi cách biệt, Tottenham đã phải trả giá với bàn thua ở phút 57. Tiền vệ 20 tuổi Abdul Fatawu nhận bóng bên phải, treo về cột hai cho Vardy đánh đầu đập đất tới góc gần mà không bị ai kèm. Sau khi ghi bàn, thủ quân Leicester chỉ tay về phía Fatawu để mừng, khi sân King Power như bùng nổ.

Vardy đã ghi 137 bàn trong 308 trận Ngoại hạng Anh, đứng trong tốp 15 danh sách lập công tại giải. Anh từng phá kỷ lục của Ruud van Nistelrooy khi ghi bàn trong 11 trận liên tiếp mùa 2015-2016, giúp Leicester đăng quang.

totenham-hoa-1724123477.jpg
Thầy trò Postecoglou đã khởi đầu khó khăn ở mùa giải mới

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Leicester tiếp tục đẩy cao đội hình, liên tiếp tạo ra các tình huống sóng gió về phía khung thành của Tottenham. Nếu may mắn hơn, Vardy đã có thể ghi bàn thắng thứ hai ở phút 70 trong thế đối mặt thủ thành Vicario.

Thất vọng với hàng công, huấn luyện viên Postecoglou đã lần lượt tung Kulusevski và Werner vào sân. Ngoài ra, 2 tân binh trẻ Gray và Bergvall cũng được trao cơ hội. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu kém hiệu quả của hàng công, Tottenham không thể ghi bàn thắng thứ hai nên đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Tottenham phải tự trách bản thân vì phung phí 15 cơ hội dứt điểm trận này, nhiều gấp đôi so với Leicester.

Bị tân binh Leicester cầm hòa, thầy trò huấn luyện viên Postecoglou đã khởi đầu khó khăn ở EPL 2024-2025. Theo lịch, ở vòng 2 vào ngày 24/8 tới, Tottenham sẽ trở về sân nhà tiếp đón Everton.

bxh-1724123477.jpg
Bảng xếp hạng Premier League sau lượt trận mở màn

Kết quả và Lịch thi đấu vòng 1 Premier League:

Ngày 17/8

02h00: Man United 1-0 Fulham

18h30: Ipswich Town 0-2 Liverpool         

21h00: Arsenal 2-0 Wolverhampton       

21h00: Everton 0-3 Brighton     

21h00: Newcastle 1-0 Southampton       

21h00: Nottingham 1-1 Bournemouth   

23h30: West Ham 1-2 Aston Villa           

Ngày 18/7

20h00: Brentford 2-1 Crystal Palace           

22h30: Chelsea 0-2 Man City         

Ngày 20/8

02h00: Leicester City 1-1 Tottenham

Phương Anh (tổng hợp)