Chặng thi đấu thứ hai của Tirreno-Adriatico 2025 diễn ra đầy kịch tính, khi một số vụ tai nạn đã làm xáo trộn chiến thuật của nhiều đội. Ngay từ đầu, Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) đã dũng cảm tách tốp một mình, tạo ra khoảng cách đáng kể và thu hút sự chú ý của ống kính truyền hình. Tuy nhiên, cơ hội thắng chặng của anh chưa bao giờ thực sự khả thi.
Khi còn hơn 75km, Alessandro Tonelli và Davide Bais (Polti VisitMalta) tấn công từ nhóm đông phía sau và nhập cùng Tarozzi trước khi tiến đến thử thách leo núi duy nhất trong ngày. Tại đỉnh dốc, Bais vươn lên dẫn đầu, giành tối đa điểm leo núi trước khi cả 3 tay đua “tái hợp” trên đoạn đường bằng.
Tuy nhiên, nhóm này cũng không thể chống lại sức mạnh của đoàn đông và bị bắt lại khi còn khoảng 37km. Biến cố tiếp tục xảy ra khi David Gaudu gặp tai nạn và buộc phải bỏ cuộc.
Sau đó, gió biển trở thành yếu tố đáng chú ý trên đường đua khi Ineos Grenadiers, đội của Áo xanh Filippo Ganna, đẩy cao tốc độ nhằm tận dụng điều kiện gió. Điều này khiến căng thẳng gia tăng trong đoàn đua, dẫn đến một vụ tai nạn khác liên quan đến Dylan Groenewegen, khiến nhà vô địch Hà Lan phải vất vả bám đuổi trước khi bước vào nước rút.

Trong màn so tài cuối cùng, Lidl-Trek làm chủ đoàn đua, tạo điều kiện hoàn hảo để Jonathan Milan bung sức. Một khi tay đua người Italia phát động nước rút, không ai có thể cản bước nỗi để anh giành chiến thắng một cách áp đảo với khoảng cách hơn một thân xe so với người thứ hai Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling).
Với chiến thắng này, Milan khẳng định sức mạnh nước rút của mình tại Tirreno-Adriatico năm nay và sẽ là cái tên đáng chú ý trong các chặng đua sắp tới. Anh cũng tạm dẫn đầu danh sách Vua nước rút của giải với 21 điểm. Tuy nhiên, sau 2 chặng, Filippo Ganna vẫn là người dẫn đầu Bảng tổng sắp cá nhân với thành tích 4 giờ 57 phút 30 giây.
Tirreno-Adriatico 2025 vẫn còn nhiều chặng đua hấp dẫn phía trước, hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính giữa các tay đua hàng đầu thế giới.