Tưởng nhớ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG!
Khi báo chí, truyền thông đưa tin về tình trạng sức khoẻ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi tiếp đến là TIN BUỒN “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hồi 13h38 phút ngày 19/7/2024, thọ 80 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, bạn bè quốc tế về một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, một nhân cách lớn và một lý luận gia tài ba, một nhà văn hóa lớn”, nhiều cán bộ, phóng viên, người lao động từng gắn bó với Báo Thể thao Việt Nam đã gọi điện hỏi tôi về tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Báo Thể thao Việt Nam khi ông đang làm Chủ tịch Quốc hội khoá XI. Tôi xác nhận, cho dù thời gian đã qua lâu, nhưng câu chuyện về bức Thư gửi Báo Thể thao Việt Nam của ông thì tôi vẫn luôn nhớ rất rõ…
Câu chuyện thế này, năm 2007, khi chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Xuất bản Báo Thể thao Việt Nam, trước đó có tên là Báo Thể dục thể thao (16/6/1957-16/6/2007), Ban Biên tập Báo có nguyện vọng muốn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi thư động viên khích lệ những người làm báo trong cơ quan ngôn luận của ngành Thể dục thể thao nhân mốc son nửa thế kỷ tuyên truyền tư tưởng “Dân cường thì quốc thịnh” của Bác Hồ kính yêu. Lúc ấy, đang giữ chức Tổng Biên tập báo, tôi đã mời đặc phái viên của Tổng Biên tập là Đại tá, nhà báo lão thành Bùi Đình Nguyên - cựu phóng viên của Báo Quân đội Nhân dân - lên phòng làm việc trao đổi về việc này. Nhà báo Bùi Đình Nguyên nghe tôi nói xong, vui vẻ nhận lời làm cầu nối với Văn phòng Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng để có thư kịp đăng số báo kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập.
Sau khi báo cáo lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao xin chủ trương, chúng tôi hồi hộp chờ tin. Thú thật lúc ấy, tôi cũng lo vì ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Báo đã cận kề, mà Chủ tịch Quốc hội gánh vác nhiều trọng trách, chưa chắc đã có thời gian để đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi. Nhưng thật bất ngờ đúng 1 tuần sau, vào ngày 9/6/2007, nhà báo Bùi Đình Nguyên đã mang một phong bì to in Quốc huy của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi Báo Thể thao Việt Nam về. Chúng tôi hồi hộp mở phong bì thư, thật bất ngờ và vui mừng khôn xiết. Chủ tịch Quốc hội viết thư bằng bút mực trên nền giấy lụa ngà có in Quốc huy và có dán thêm ảnh chân dung của mình. Thư viết:
“Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo Thể thao Việt Nam (6/1957-6/2007) tôi thân ái chúc Báo ta càng thành đạt, thu hút nhiều bạn đọc, góp phần động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt theo gương Bác Hồ rèn luyện thân thể nâng cao sức khoẻ để làm cho dân cường nước thịnh, phát triển giống nòi.
Tháng 6/2007.
NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Chủ tịch Quốc hội”
Mọi người đang hoan hỉ chuyền tay nhau xem bức thư thì nhà báo Bùi Đình Nguyên bất ngờ hỏi một câu hóm hỉnh: “Các anh có thấy điều gì lạ trong bức thư?”. Mọi người nhìn nhau không hiểu điều gì. Tôi cầm bức thư xem kỹ lại và nói: “Cụ dùng từ ‘Báo ta’, chứng tỏ tình cảm yêu quý chân thành và gần gũi với Báo Thể thao Việt Nam”. Nhà báo Bùi Đình Nguyên cười nói: “Anh tinh đấy. Tôi có may mắn được Chủ tịch Quốc hội cho gặp 5 phút gần cuối giờ làm việc. Chủ tịch có dặn: ‘Việc cổ vũ toàn dân tập thể dục để nâng cao sức khỏe là rất quan trọng. Bác Hồ dạy: Kháng chiến kiến quốc việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công, các đồng chí ở Báo cần làm tốt việc tuyên truyền vận động mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thanh thiếu nhi rèn luyện thân thể theo gương Bác’”.


Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng được in trong số báo đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Thể thao Việt Nam và cuốn Sơ thảo Lịch sử 50 năm Báo Thể thao Việt Nam.
Tôi có may mắn là vẫn giữ được bức thư và lồng trong khung kính bày ở vị trí trang trọng trong nhà mình đến hôm nay.

Sau hơn 60 năm nỗ lực lao động sáng tạo, vượt qua bao nhiêu khó khăn thách thức, những người làm Báo Thể thao Việt Nam đã đưa tờ Báo phát triển mạnh mẽ, rực rỡ vào những năm 2000 đến 2010 và khép lại quá khứ hào hùng của mình khi có sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức(?).
Trong những ngày quốc tang này, những thế hệ từng gắn bó với Báo Thể thao Việt Nam nhớ lại kỷ niệm xưa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự yêu quý và trân trọng đặc biệt.
Xin Vĩnh biệt Ông với niềm tiếc thương vô hạn và xin chia buồn sâu sắc cùng tang quyến!