Được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao cơ hội thử sức, Moric không giấu niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. “Khi thầy giải thích, tôi hiểu và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất giáo án”, anh chia sẻ về quá trình tiếp thu yêu cầu từ Ban huấn luyện.
Từ U19 lên U23, Moric nhận định yêu cầu thể lực và cường độ cao hơn, nhưng không quá khác biệt so với đội 1 câu lạc bộ. “Tôi vẫn đang trong quá trình thích nghi do vừa trở về từ châu Âu, nhưng đây là môi trường tốt để phát triển”, cầu thủ sinh năm 2008 nói.
Anh đánh giá cao sự thân thiện của đồng đội, phong cách chơi bóng của U23 Việt Nam quen thuộc với trải nghiệm trước đây.
Moric từng theo dõi U23 Việt Nam tại Vòng chung kết Giải Bóng đá U23 châu Á, ấn tượng với chiến thắng Hàn Quốc trên chấm luân lưu. Thủ môn Cao Văn Bình nổi bật với pha cản phá penalty, còn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được khen ngợi về phẩm chất chuyên môn và sự năng động.
Lấy Luka Modric làm hình mẫu, Moric ngưỡng mộ tinh thần bền bỉ, đẳng cấp và vai trò thủ lĩnh của "ngôi sao" người Croatia. Đây là động lực để anh hoàn thiện bản thân.
Ưu tiên thi đấu châu Âu để phát triển, Moric sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Anh để ngỏ khả năng về V.League trong tương lai, dù bóng đá châu Âu và châu Á có khác biệt về môi trường.
Moric nhắc kỷ niệm ghi 5 bàn trong trận U18 NK Trnje sau chấn thương, giúp anh lấy lại niềm tin. Antonio Moric sinh năm 2008 tại Hà Nội (có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia), anh chơi bóng ở giải hạng Nhì Croatia với thể lực tốt, kỹ thuật cá nhân khá, linh hoạt hàng công.
Việc điều chuyển từ U19 lên U23 là bước kiểm tra quan trọng, mở ra cơ hội đóng góp lâu dài cho các đội tuyển Việt Nam.
